Trước trận Marseille – Lyon: Cống hiến hay không cống hiến?

Xem tin gốc 

Bóng đá số - 24 tháng trước 45 lượt xem

Truoc tran Marseille – Lyon: Cong hien hay khong cong hien?

Ở lượt đi, Lyon và Marseille đã cùng nhau cống hiến một trong những trận đấu đáng nhớ nhất trong lịch sử Ligue 1. Trước 40.000 khán giả trên sân Gerland, 10 bàn thắng chia đều cho hai đội đầy kịch tính đã khiến báo chí Pháp phải đồng loạt thốt lên: “Trận đấu thế kỷ!”

Màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở đó diễn ra ngay từ lúc mới khai cuộc (tiền vệ tuổi teen Miralem Pjanić đưa Lyon dẫn trước ở phút thứ 3) cho đến những phút chót (mỗi đội để lọt lưới một bàn trong 2 phút bù giờ). Nhưng, trong những trận đấu kiểu này, chỉ có “bóng đá là kẻ chiến thắng đích thực”. Ở vòng 13, Bordeaux đã bất ngờ thất thủ trước Lille trước đó ít giờ và Lyon biết rằng một chiến thắng trước Marseille sẽ đưa mình lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Lúc đó là đầu tháng 11/2009. Đến bây giờ, Lyon vẫn phải chịu xếp dưới Bordeaux, đứng thứ năm – trên đối thủ đêm nay Marseille một bậc do hơn một điểm (nhưng đã đá nhiều hơn một trận).

Marseille vừa trải qua những ngày không mấy dễ chịu. Vừa bỏ lỡ cơ hội áp sát ngôi đầu Ligue 1 cuối tuần trước do chỉ hòa với Toulouse, Les Phoceens còn bị Benfica chặn đường vào tứ kết Europa League bởi một bàn thua vào phút cuối. Sự sảy chân này có thể gây ra hiệu ứng domino lên các giải đấu mà Marseille còn có thể đua tranh ở mùa giải này – ngoài Ligue 1 còn trận chung kết Cúp Liên đoàn với… Bordeaux.

Một trong 10 bàn thắng ở trận lượt đi

Cũng “ghét” Bordeaux chẳng kém Marseille, Lyon còn phải đối đầu với Les Girondins tới 3 lần: 2 lượt trận tứ kết Champions League và trận lượt về ở Ligue 1. Trái ngược với hình ảnh Marseille bị loại tức tưởi khỏi Cúp châu Âu ngay trên sân nhà, Lyon hiên ngang vượt qua “gã khổng lồ” Real Madrid bằng trận hòa oanh liệt trên đất Tây Ban Nha.

Tinh thần đang lên nhưng ông chủ tịch Jean-Michel Aulas đầy mưu mẹo của Lyon vẫn “đẩy” ngay áp lực sang cho đối phương: “Marseille là đội cửa trên vì họ được chơi trên sân nhà. Họ vẫn là một ứng viên tiềm tàng cho chức vô địch.”

Trước cuộc đụng độ hứa hẹn đầy căng thẳng ở Velodrome đêm nay, đúng là đội chủ nhà đang có chuỗi phong độ ở Ligue 1 khá tốt: 6 trận liên tiếp bất bại. Còn Lyon cũng đã cải thiện được đáng kể hàng phòng ngự so với trận lượt đi, khi thủ môn Hugo Lloris – người đang chiếm chiếc áo số 1 của Steve Mandanda, người chơi cùng vị trí bên phía Marseille, ở đội tuyển Pháp – giữ được sạch lưới 6 trong 8 trận gần nhất. Chủ tịch Aulas của Lyon chỉ đặt mục tiêu “một trận hòa cũng tốt”, nhưng biết đâu Les Gones còn làm được hơn thế.

Trong hoàn cảnh tương tự hồi tháng Mười Một năm ngoái, hai địch thủ lớn nhất xét trên nhiều phương diện của ĐKVĐ Bordeaux phải tự trừ khử nhau để tiến lên phía trước. Kết quả cuộc đối đầu này nhiều khả năng sẽ là bước ngoặt đối với phần còn lại mùa giải của cả hai đội. Vào thời điểm then chốt hiện nay, chẳng mấy ai tin một kết quả “cống hiến” như ở lượt đi lại tái diễn. Nhưng chắc chắn, đây sẽ là một trận đấu thực sự đáng xem. Kịch tính đâu nhất thiết phải đi kèm với tỷ số cao!

Dự đoán: 1-2

Đội hình dự kiến:

Marseille: Mandanda; Bonnart, Diawara, Mbia, Taiwo; Cisse, Kabore; Valbuena, Lucho, Ben Arfa; Niang

Lyon: Lloris; Reveillere, Cris, Lovren, Cissokho; Toulalan; Govou, Kallstrom, Pjanic, Delgado; Lisandro

Minh Hoàng

Tin khác:

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang