Trời trở rét, chủ buôn mừng ra mặt

Xem tin gốc 

Tổ quốc - 26 tháng trước 10 lượt xem

Troi tro ret, chu buon mung ra mat

(Toquoc)-Sáng 12/2 (29 tháng Chạp) dân buôn hoa, cây cảnh phục vụ Tết mừng ra mặt vì thời tiết đã trở lạnh.

Anh Phan Đình Tùng với hơn 30 gốc đào bầy bán trên phố Láng – Hà Nội hồ hởi cho biết: Mấy ngày trước tôi đã phải vứt gần chục gốc đào vì hoa nở hết và đã héo dù tôi tưới nước liên tay. Hôm nay còn hơn 30 gốc hy vọng gỡ được vốn và kiếm cho các cháu cái Tết.

Thời tiết trở rét khiến cho không khí Tết càng thêm đậm đà (Ảnh: T.Xuân)

Các chủ hoa, cây cảnh thì mừng vui là vậy, còn các “thượng đế” thì méo mặt. Anh P.H (nhà ở Thanh Xuân) than phiền: Mấy hôm nắng tôi đã có kế hoạch đi mua 1 cành đào phai tặng bố vợ (vì nhà chật nên chỉ tặng cành, không tiện để cả cây), vì trời nắng quá nên hoa cứ nở tưng bừng mà còn cách…giao thừa đến 4, 5 ngày nên tôi cầm chừng chưa mua. Sáng 29 tháng Chạp dạo quanh chợ hoa thì đến cành đào phai cũng chẳng còn, chứ đừng nói là nở tưng bùng. Mấy tay buôn đào hét giá 1 gốc đào phai gần triệu bạc, nghe xong tôi tí ngã vị nhìn lại tưởng cây…củi chứ chẳng phải cây cảnh.

Chỉ vào cành hoa ly cỡ trung, một chủ quầy hoa ở góc phố Trần Quốc Toản cho biết: hôm qua, hôm kia cành hoa này chỉ có giá 25.000-30.000 đồng thì hôm nay đã lên tới 50.000- 60.000 đồng. Dự kiến ngày 30 Tết, còn lên tới 80.000 đồng/cành.

Cũng theo chủ quầy hoa này, thời tiết đã ủng hộ người buôn hoa dù muộn mằn. Vả lại, chỉ còn non một ngày nữa để mua sắm, chắc chắn thượng đế sẽ rút ví vì không còn thời gian để trù trừ như mấy hôm nắng nóng vừa qua.

Sau cả chục ngày nắng nóng đến 30 độ, hoa đào, hoa mai đã bung nở, quất chin mọng, chất lượng hoa, cây cảnh không còn cao. Thời tiết Hà Nội sáng 29 Tết đã trở rét kèm mưa phùn lất phất, tuy có thuận lợi cho việc buôn bán nhưng người trồng và người buôn hoa vẫn héo vì không đủ bù đắp thất thu trong những ngày nắng nóng vừa qua.

Thời tiết trở rét còn khiến các chủ hàng thực phẩm mừng ra mặt. Sau những ngày chậm hàng, ế ẩm, từ sáng 29 Tết, các hàng thịt lợn, gà, giò chả khách đông nườm nượp.

Sáng sớm ngày 12/2, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở phía đông Bắc bộ gây mưa vài nơi. Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, tại Hà Nội trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C.

Cùng với Hà Nội, người dân miền Bắc sẽ đón Tết trong giá rét.

Chị Nguyễn Thị Tứ (chủ một phản thịt tại chợ đầu mối Phùng Khoang- Thanh Xuân) cho biết: Hàng hôm nay bán rất chạy, không còn kém như những ngày qua. Giá cũng có nhích tăng chút ít, theo đúng quy luật lâu này là càng vào những ngày cận Tết giá càng tăng. Lý do đơn giản chỉ là “Tết mà”. Từ sáng nay, khách hàng đông đến nỗi chị không kịp cả ăn sáng và bữa trưa cũng chỉ bắt đầu vào lúc 1 rưỡi chiều.

Cũng theo chị Tứ, mối buôn đổ xô thịt lợn cho những hàng bán lẻ như chị không hề tăng giá. Chẳng qua là do các cửa hàng bán lẻ “nắm bắt tâm lý” để tăng giá. Cụ thể, tại chợ đầu mối Phùng Khoang, giá thịt tăng khoảng 10.000 đồng/kg mỗi loại: thịt thăn là 80.000 đồng/kg; xương sườn 75.000 đồng/kg…

Riêng hàng rau củ, tuy giá chỉ tăng chút ít (vài trăm đồng) nhưng nhờ thời tiết mà rau đỡ héo hơn và hàng bán cũng chạy hơn.

Cho dù giá các mặt hàng thực phẩm tươi sống, rau củ tăng nhưng nhiều bà nội trợ vẫn chấp nhận như một lẽ hiển nhiên và cho rằng, cả năm có mấy ngày Tết

Chỉ còn một buổi chợ nữa là kết thúc năm Kỷ Sửu, nhiều chủ buôn hy vọng sẽ gỡ gạc được phần nào số hao hụt trong những buổi chợ vừa qua./.

T.Nam

Từ khóa liên quan

Danh từ
Tính từ
Động từ
Cụm từ
Tên người
Địa danh thế giới
Địa danh trong nước
Danh từ riêng

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang