40 triệu người theo dõi buổi truyền hình trực tiếp lễ trao giải Oscar 2010 không thể quên câu nói dí dỏm của người dẫn chương trình, khi ông này ám chỉ xe Toyota như quả bom nổ chậm.
"Cô ấy chắc hẳn rất hài lòng khi được đề cử cùng người cũ, đến nỗi phải tặng cho anh ấy lẵng quà đẹp kèm bộ hẹn giờ", MC Alec Baldwin hóm hỉnh nói với người cùng dẫn chương trình - diễn viên hài Steve Martin về việc cặp vợ chồng cũ James Cameron và Kathryn Bigelow đều được đề cử nhận giải đạo diễn xuất sắc nhất Oscar 2010. "Bộ hẹn giờ" mà Baldwin nói ở đây ám chỉ tới những quả bom ven đường - tâm điểm trong bộ phim về chiến tranh Iraq của đạo diễn Bigelow - "The Hurt Locker".
"Ồ. Và hẳn là anh ấy sẽ trả đũa, bằng cách gửi cho cô một chiếc Toyota", diễn viên hài Martin mau lẹ đáp lời.
Đoạn hội thoại này được truyền hình trực tiếp trên kênh ABC với 40 triệu người xem và còn được nhắc đi nhắc lại trên báo chí, các diễn đàn mạng từ hôm chủ nhật tới nay.
"Thật chẳng hay ho chút nào khi sản phẩm do công ty mình sản xuất ra lại được ví với bẫy mìn nổ chậm. Ở nơi đây, Toyota nhìn thấy chính mình trong tình thế bị bao vây bởi muôn vàn khó khăn sau đợt triệu hồi xe vì vấn đề an toàn", Tom Walsh, nhà bình luận của tờ Detroit Free Press nói.
Không chỉ Toyota, đại gia sản xuất xe hơi Mỹ General Motor (GM) cũng nhận quả đắng tại lễ trao giải thưởng Oscar. "The Last Truck - Closing of a GM Plan" (tạm dịch là 'Chiếc xe cuối cùng - Đóng cửa một nhà máy của GM') lọt vào danh sách đề cử phim tài liệu ngắn hay nhất của Oscar 2010 cùng với 4 tác phẩm khác, khiến người Mỹ nhớ lại những ngày đau buồn của GM trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.
Phim dài 40 phút, với nội dung chính là việc đóng cửa một nhà máy lắp ráp xe SUV của GM tại bang Ohio ngày 28/12/2008 khiến 2.400 công nhân rơi vào cảnh thất nghiệp. Nhà máy này đóng cửa chỉ vài ngày sau khi Tổng thống đương thời George Bush chấp thuận một khoản tín dụng ưu đãi nhằm cứu GM.
"The Last Truck" đã không đoạt giải, song những hình ảnh cám cảnh về một GM già cỗi vẫn đọng lại trong tâm trí khán giả sau khi xem trực tiếp trên kênh truyền hình cáp.
Cay đắng thay cho cả Toyota và GM, hình ảnh đối thủ của họ - Hyundai lại xuất hiện hoành tráng trên màn hình của kênh ABC khi phát trực tiếp lễ trao giải, với những mẫu xe ăn khách như Sonata hay Genesis. Hãng sản xuất Hàn Quốc đã chi bộn để trở thành nhà tài trợ độc quyền trong lĩnh vực xe hơi. 30 giây quảng cáo với 7 cảnh quay khác nhau ngốn của Hyunda chừng 1,5 triệu USD.
Song Linh