Tiền đạo Wayne Rooney đang chứng tỏ tại sao BLĐ CLB Real Madrid lại muốn có anh đến vậy khi ghi được tới 32 bàn cho Manchester United ở tất cả các giải đấu kể từ đầu mùa.
Mặc dù đang thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng, song Rooney vẫn không được HLV CLB Liverpool Rafael Benitez đánh giá cao bằng cậu học trò cưng Fernando Torres. Phát biểu trước cuộc thư hùng giữa M.U và The Reds sẽ diễn ra vào tối mai, nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho biết: “Tôi sẽ không đổi Torres lấy bất kỳ ai, kể cả Wayne Rooney. Chẳng ai có thể phủ nhận Rooney là một chân sút đẳng cấp, nhưng Torres cũng rất tuyệt vời. “El Nino” là thành viên của Liverpool, các fan yêu quý cậu ấy và chúng tôi muốn giữ cầu thủ này ở lại Anfield càng lâu càng tốt. Torres có những phẩm chất của một tiền đạo hàng đầu, cậu ấy có thể tạo ra sự khác biệt trong những trận đấu lớn. Đối với chúng tôi, “El Nino” là cầu thủ thực sự quan trọng với đội bóng. Nếu không thường xuyên bị chấn thương hành hạ, chắc chắn số bàn thắng mà Torres ghi được cho Liverpool ở mùa giải năm nay là rất lớn, và có thể The Kop đã không bị nhóm dẫn đầu bỏ xa đến vậy (Liverpool đang kém đội đầu bảng M.U tới 15 điểm và còn đứng trước nguy cơ không thể lọt vào top 4 Premier League khi mùa giải năm nay kết thúc)”.
Đúng là Benitez đã không quá lời khi nói về Torres, bởi ngay sau khi bình phục chấn thương đầu gối, cựu tiền đạo CLB Atletico Madrid lại khiến mọi người phải nhắc đến anh như một trong những chân sút nguy hiểm nhất thế giới. Được biết, trong 2 trận đấu gần đây nhất, cầu thủ 26 tuổi người Tây Ban Nha này đã lập được tới 2 cú đúp giúp đội bóng vùng Merseyside đè bẹp Portsmouth (Premier League) và Lille (Europa League) với tỷ số lần lượt là 4-1 và 3-0.