Khác với cảnh mưa bùn, nắng bụi như ngày trước, trong những ngày tháng 3/2010, chúng tôi về xã Bình Dương trên con đường nhựa phẳng lì. Cái nắng dịu buổi sáng và không khí nhộn nhịp bắt đầu làm việc của nhân dân nơi đây thật yên bình. Hàng chục ngôi nhà cao tầng mới mọc lên rất đa dạng về kiểu dáng kiến trúc và hiện đại. Chị Nguyễn Thị Kiều - buôn bán nhỏ bên đường nói với chúng tôi: "Vì mỗi mùa lụt về là nước dâng cả vào nhà nên bà con ở đây ai cũng cố gắng xây nhà lầu để trú". Nghe có vẻ nửa thật nửa đùa nhưng dù sao cũng tận mắt thấy người dân Bình Dương hôm nay đang vươn mình trong sức sống mới.
Người ta thường nói có "an cư thì mới lập nghiệp", có bình yên thì mới hạnh phúc. Chính vì vậy, năm qua, các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương, trong đó Công an làm lực lượng nòng cốt đã thường xuyên chú trọng công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương. Nhưng không phải cứ phát động thường xuyên là hiệu quả mà quan trọng là phải nói và làm như thế nào để người dân dễ nghe, dễ hiểu rồi hành động mới là điều khó.
Đông đảo nhân dân đến dự buổi phát động.
Vừa bước chân ra về từ buổi nói chuyện của cán bộ Công an huyện Bình Sơn tại xã, bà Nguyễn Thu Hiền - người dân địa phương bộc bạch: "Mấy ảnh nói hay quá, không chỉ thông báo cho nhân dân biết các thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm xảy ra hiện nay mà còn đưa ra dẫn chứng bằng những bài viết rất thực về những vụ án mà đối tượng sử dụng thủ đoạn đó. Đặc biệt, là các vụ án giết người vì “ghiền” nét và do suy thoái về đạo đức. Thậm chí nhiều vụ án mà đối tượng gây án do bị kẻ xấu lôi kéo… Tôi rất ấn tượng về buổi nói chuyện này, nghĩ lại nhiều lúc thấy mà sợ vì lo mưu sinh nên đôi khi cũng không để ý đến 2 đứa nhỏ ở nhà nó đi chơi với đám bạn bè nó như thế nào. Sau lần này tôi sẽ lên lịch học và quản lý chúng nó cẩn thận hơn".
Chính vì tính hiệu quả của phong trào nên trong năm 2009, số vụ phạm pháp hình sự giảm 6 vụ, 19 đối tượng so với năm 2008. Qua đó, nhân dân cũng đã cung cấp trên 10 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng Công an giải quyết nhanh các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự ngay tại cơ sở, không để phức tạp, kéo dài. Trong đó, giúp Công an gọi hỏi, răn đe 14 đối tượng nổi và cam đoan không vi phạm pháp luật.
Trung tá Nguyễn Duy Thạch - Đội trưởng Đội Cảnh sát phụ trách xã, Công an huyện Bình Sơn cho biết: Hiện đội chỉ có 4 đồng chí nhưng phải quản lý đến 18 xã, chưa kể 6 xã Khu kinh tế Dung Quất. So với con người thì lượng công việc là rất lớn, vì vậy ngoài những nhiệm vụ công tác trọng tâm, chúng tôi luôn tìm tòi, nghiên cứu những cách làm hay để áp dụng. Là công tác phong trào, cán bộ không chỉ nắm vững kiến thức về nghiệp vụ mà còn phải biết truyền đạt để lôi cuốn nhân dân. Để làm được điều đó, các anh em trong đội thường xuyên thu thập những bài viết hay, có tính giáo dục cao rồi lồng ghép, dẫn chứng vào chương trình phát động… Ai chưa nói được thì phải tập.
Ngoài ra, trong năm 2009, chúng tôi đã tham mưu cho Ban chỉ đạo phong trào huyện và Ban chỉ đạo 138, tổ chức phát động 200 điểm trên địa bàn huyện. Riêng xã Bình Dương, ngoài việc phát động, chúng tôi giúp chính quyền địa phương củng cố 11 tổ ANND, 11 tổ hòa giải và đã hòa giải được 29 vụ có mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân… góp phần không nhỏ vào việc giữ vững ANTT trên địa bàn