From: Trung
Sent: Tuesday, April 28, 2009 11:48 AM
Điều thứ nhất tôi muốn nói là sau khi đọc bài “Trót làm 'chuyện ấy' với người cũ dù đã có chồng” của chị Hương tôi đã rất buồn và suy nghĩ rất nhiều: tại sao phụ nữ bây giờ lại dễ dãi như vậy. Điều thứ 2 là tôi muốn nói: thực ra tình trạng như anh Khanh chắc cũng không hiếm trong xã hội bây giờ.
Chính tôi cũng là một người từng trong trường hợp như của anh Khanh nhưng rất may mắn là tôi dừng lại đúng không để không xảy ra những điều đáng tiếc. Chuyện của tôi như sau:
Tôi quen bạn gái cũ của tôi trước khi quen vợ tôi khoảng 2 năm. Thời gian đầu hai đứa rất hợp nhau, chúng tôi cũng chưa từng chung đụng xác thịt. Lúc đó chúng tôi quen nhau trong sáng vì cả hai đều học đại học. Sau một thời gian khoảng 1 năm thì chúng tôi chia tay do một số mâu thuẫn nhỏ nhặt vì cả hai đều còn trẻ và bồng bột.
Sau khi chia tay bạn gái cũ thì tôi ra trường, đi làm và quen vợ tôi bây giờ (khoảng 4 năm thì cưới). Trong khoảng thời gian 4 năm quen với vợ tôi thì bạn gái cũ của tôi cũng lấy chồng và đôi lúc cô ấy cũng hay nhắn tin hỏi thăm tôi, đồng thời ca cẩm chuyện vợ chồng không hợp (cô ấy hình như có nhu cầu sinh lý cao hơn chồng). Đó là chuyện tế nhị nên tôi rất ngại và cũng chỉ biết khuyên cô ấy cố gắng sống hạnh phúc thôi. Bẵng đi khoảng 2 năm thì chúng tôi cắt đứt liên lạc.
Hai vợ chồng tôi sống rất hạnh phúc. 3 tháng gần đây, tôi phải online nhiều vì công việc và bạn gái cũ tôi cũng thường lên mạng nên có chat một chút với nhau. Nói chung tôi cũng nghe là chính chứ không trả lời gì nhiều. Cô ấy thì ca cẩm hết chuyện thiếu tiền đến chuyện con cái chưa có rồi lại trở lại vấn đề hai vợ chồng không hòa hợp chăn gối.
Cô ấy nói với tôi “mỗi khi bên chồng thì nhớ chuyện yêu lãng mạn ngày xưa” còn tôi không trả lời gì. Cô ấy chủ động mời tôi đi uống cà phê và nói “giá như ngày xưa em được gần anh để biết cảm giác như thế nào”. Nghe vậy, tôi cảm thấy chán ghét ghê gớm và tôi quyết tâm xóa nick, số điện thoại cô ấy luôn. Nếu chuyện này tiến xa hơn e rằng đến một lúc nào đó tôi tò mò gặp nhau rồi gần gũi thì chắc tiêu tan hạnh phúc của tôi rồi.
Qua câu chuyện của tôi và anh Khanh mong rằng đây chỉ là những trường hợp cá biệt. Anh Khanh cũng đừng coi thường phụ nữ như vậy, đáng lý anh là đàn ông phải biết dừng lại chứ.
Xã hội ngày nay tiến bộ hơn, nam nữ bình đẳng hơn nhưng trong chuyện quan hệ giới tính thì phụ nữ nên biết điểm dừng, đừng để đi quá xa đến lúc không còn đường quay lại, không phải đàn ông nào cũng trăng hoa. Trong tình yêu thì không có chuyện thắng bại đâu mà chỉ có “cả hai đều bại”, đừng thấy “ông ăn chả thì tôi cũng ăn nem”, đó không còn là tình yêu nữa.
Chúc mọi gia đình đều giữ được hạnh phúc, để cho thế hệ mai sau phát triển tốt đẹp.
Chào thân ái!