Thương "những giấc mơ"

Xem tin gốc 

VnMedia - 24 tháng trước 211 lượt xem

Thuong 'nhung giac mo'

(VnMedia) - Không phải bây giờ, mà từ lâu lắm rồi vấn đề quá tải bệnh viện tại tuyến Trung ương mới được đặt ra. Tình trạng quá tải: 2, 3 thậm chí nhiều hơn bệnh nhân phải nằm chung một giường. Và đương nhiên, người nhà bệnh nhân nằm chờ đợi nhếch nhác, khổ sở...

Không kể giàu nghèo, cao sang… dường như ai cũng biết rõ được phận của người thăm nuôi người nhà ốm

Có quá nhiều nguyên nhân mà báo chí đã nói mãi như: dân số quá đông; tâm lý bệnh nhân không tin tưởng vào tuyến dưới; ngành y tế chưa định hướng về “ngoại trú”; tuyến “trên” trang thiết bị tốt hơn; Bảo hiểm y tế cứng nhắc…

Hậu quả thì ai cũng thấy: giao thông đô thị bị tắc nghẽn, xả rác bừa bãi, rác thải y tế không được quản lý… Nhưng đường hướng để giải quyết tình trạng này không hề đơn giản.

Rõ ràng đến thời điểm hiện tại, ai cũng thấy đây là vấn đề “khó khăn chung” và đương nhiên, phải “khắc phục riêng”.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên VnMedia thực hiện trong buổi sáng nay tại bệnh viện Bạch Mai phản ánh về chuyện ngủ của những người nhà đi chăm bệnh nhân:

Người đàn ông này đang đọc bài báo có cái tít khá hợp cảnh: "thảm kịch bị chôn vùi"

dưới tán cây trên ghế đá trong hành lang đều có thể là nơi ngủ

có rất nhiều "giường" như thế này trong khuôn viên bệnh viện

Bàng hoàng sau...

... đêm nằm năm ở

Việc đầu tiên trong ngày là ngồi cho... hoàn hồn

sau đó là cất "giường", chiếu

ăn sáng và trang điểm để tiếp tục ngày mới

Trọng Hiếu

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang