Mặc dù phải nhận thất bại 2-3 trước Racing Santander trong trận bán kết lượt về Cúp nhà Vua vào đêm qua nhưng Atletico Madrid vẫn giành quyền vào chơi trận chung kết với tổng tỉ số thắng 6-3 sau 2 lượt trận.
Ở trận đấu lượt đi tại Vicente Calderon, với các bàn thắng của Simão, Antonio Reyes và cú đúp của Diego Forlan, Atletico Madrid đã có trận thắng tưng bừng “4 sao”. Với kết quả này, thầy trò HLV Sánchez Flores dường như đã đặt 1 chân vào chơi trận chung kết. Bởi thế,trận đấu lượt về chỉ còn mang tính chất thủ tục.
Tuy nhiên, tại El Sardinero đêm qua, khán giả đã được chứng kiến một trận đấu tưng bừng với 5 bàn thắng được ghi, trong đó có 2 pha đá phản lưới nhà được chia đều cho cầu thủ 2 đội. Racing Santander có bàn thắng dẫn trước ngay phút thứ 2 do “công” của hậu vệ Valera bên phía đội khách. Thế nhưng, Atletico cũng chẳng phải đợi lâu để có bàn thắng gỡ hòa, chỉ 6 phút sau, và lần này là đến lượt Moratón của Racing “đáp lễ” lại.
Với tỉ số thắng cách biệt ở trận lượt đi, Atletico thi đấu với tâm trạng thoải mái. Những phút đầu hiệp 2, tiền vệ Manuel Jurado gia tăng cách biệt cho đội khách. Phút 68, đội chủ nhà còn bị thiệt hại về quân số sau khi Fernandez Christian nhận thẻ đỏ trực tiếp. Tuy nhiên, đội bóng của HLV López Munĩz đã bất ngờ có cú lội ngược dòng với 2 bàn thắng của Xisco và Mohamed Tchite.
Racing thắng trận 3-2 nhưng tấm vé vào chơi trận CK Cúp nhà Vua lại ghi tên Atletico bởi chiến thắng đậm 4-0 ở trận lượt đi đã đảm bảo chắc chắn điều này. Trận CK Cúp nhà Vua sẽ là cuộc đối đầu giữa Atletico Madrid và Sevilla.
T.P
Tin khác: