Em đã cố gắng tạo cho mình một vỏ bọc thật lạnh lùng với anh trước tất cả mọi người. Bởi vì suy nghĩ của em lúc đó rằng chỉ có vậy mọi người mới thôi, không còn ghép đôi em với anh nữa.
Em từ chối luôn cả tình cảm, những sự quan tâm chăm sóc của anh cũng chỉ vì sự kiêu hãnh trong em. Em và anh quen biết nhau hơn 5 năm rồi anh nhỉ? Anh cũng không biết được rằng em đã mến anh ngay từ lần đầu tiên em gặp anh, ngày đầu tiên anh vào nhận việc. Sau đó thì em cũng biết được rằng anh đã có người để đợi chờ, lúc đó em buồn lắm vì mình là người đến sau. Thế nhưng, không hiểu vì lí do gì anh và người ấy không thể đến với nhau được. Sau đó thì anh cũng trải qua thêm nhiều mối tình nữa. Em cũng chỉ đứng sau mà nhìn theo hạnh phúc của anh để rồi hôm nay khi sắp sửa có được anh thì em lại không dám đáp lại tình cảm anh dành cho em. Bởi vì anh chưa bao giờ nói với em một lời yêu nào. Đôi lúc em cũng muốn nói với anh những tâm tư, suy nghĩ của em về anh, về tình cảm của em dành cho anh. Nhưng anh ơi, em không thể nói được. Vì em là con gái! Cũng chính vì vậy mà hôm nay, em biết rằng em đã thật sự mất anh rồi. Khi nghe tin anh sẽ lập gia đình, tin này tuy anh không dám nói với em, chỉ sợ em buồn. Thật sự thì khi nghe được tin này, em rất buồn. Em đã mất ngủ liền mấy hôm, em cũng không buồn ăn uống, không tập trung làm việc chỉ vì luôn nghĩ đến anh. Em ước gì thời gian quay lại, em sẽ nói hết những tình cảm em dành cho anh. Nhưng em biết bây giờ thì đã muộn rồi. Em không còn một cơ hội nào nữa. Đành phải đứng lại nhìn theo hạnh phúc của anh và cầu mong cho anh mãi hạnh phúc bên người ấy. Em chúc anh được hạnh phúc mãi mãi và em sẽ xem hạnh phúc của anh là hạnh phúc của em. Mãi yêu anh! Kitty Cat
Kitty Cat