Thứ nhất sự nghiệp, thứ hai gia đình

Xem tin gốc 

Tin Tức Online - 33 tháng trước 46 lượt xem

Thu nhat su nghiep, thu hai gia dinh

Đây là lần thứ hai tôi có dịp trò chuyện cùng với anh. Vẫn nụ cười tươi và cách nói chuyện hóm hỉnh, cuốn hút người đối diện. Tôi hiểu khá nhiều về công việc kinh doanh của anh, và giờ đây ngồi đối diện, tôi càng hiểu rõ hơn về anh - một doanh nhân luôn sống hết mình.

Hai con người trong một con người

Anh Tuấn Anh - giám đốc điều hành Lobby Communication Corporation (Lobby Comm) cười thật tười thừa nhận:

Tôi có đến hai con người - một cho công việc và một cho bạn bè.

Hình như đọc được sự ngạc nhiên trong mắt tôi, anh Tuấn Anh bật cười chia sẻ tiếp:

Có gì khó hiểu, nói thẳng ra trong công việc, tôi phải "đóng vai ác" nhiều hơn, khắt khe, quyết đoán và có lúc nóng giận cũng hơi lớn tiếng với nhân viên, tất cả chỉ là muốn công việc được nhanh chóng và tốt hơn.

Nhiều người bạn của tôi khi đến công ty vô cùng ngạc nhiên tự hỏi: thằng bạn thân Ngô Tuấn Anh của mình đây sao? Lúc công việc nhìn tôi khác lắm, nhưng thời gian tôi thay đổi khá nhiều, đã diễn cả vai tốt và "vai ác" trong công việc được rồi đấy.

Anh lại cười.

Thế còn con người của bạn bè?

Khi đi chơi với bạn bè tất nhiên là khác hoàn toàn một Ngô Tuấn Anh của Lobby Comm rồi. Tôi hòa đồng và hết mình, cười nói và chọc phá bạn bè không sợ người ta đánh giá mình thế này thế nọ, nhân viên tôi nói nếu có dịp đi cùng tôi và nhóm bạn thì sẽ hết hồn vì không ngờ đó lại là một ông sếp khó tính trong công ty.

Nói đến đây, anh Tuấn Anh cười thật hạnh phúc.

Đối với bản thân tôi, có ba điều quan trọng nhất: sự nghiệp là một, gia đình là hai, thứ ba là bạn bè. Nhưng xin chia sẻ thật lòng câu chuyện ngày hôm nay của tôi với phóng viên về bạn bè, bởi bạn bè luôn là một điều gì đó rất thiêng liêng và cao cả đối với tôi - sau gia đình mình.

Ba tôi ngày xưa vẫn thường nói - bạn bè thân thì thân đó, sau này mỗi đứa lớn lên có gia đình rồi thì chả liên lạc với nhau, ba tôi có cái lý riêng nhưng tôi vẫn thường nói, thế hệ ba khác thế hệ tụi con, tụi con sẽ biết cách sắp xếp để giữ tình bạn của mình.

Được biết, hầu như sáng chủ nhật tuần nào cũng vậy, nhóm bạn thân hồi cấp 3 của anh gồm 7 người đều luân phiên tập trung ở các quán cafe cóc vỉa hè ở phố phường Hà Nội. Mỗi anh bạn dẫn theo một, hai đứa con của mình cho chúng ngồi chơi đùa cùng nhau ở một góc, còn các ông bố thì rôm rả chuyện trên trời dưới đất. Mỗi anh một hoàn cảnh khác nhau, một công việc, thành phần khác nhau, thế nhưng gặp nhau vẫn luôn là những bằng hữu tốt, giúp nhau hết mình trong mọi chuyện.

Đến tuổi này, được mọi người khen là doanh nhân thành đạt, thế nhưng khi ngồi giữa bạn bè, tôi vẫn là Tuấn Anh của ngày nào, một thằng bạn của một nhóm bạn thân tình. Tôi quý những tình bạn này lắm.

Nếu nói anh có hai con người, một cho bạn bè, một cho công việc, thế thì đâu là con người cho gia đình? Nếu thế thì ba con người chứ không phải hai?

Tuấn Anh cười sảng khoái, khá thích thú khi nghe câu hỏi này và không ngần ngại nói:

- Con người của gia đình là con người thật nhất của tôi, và đó hình như cũng là con người của bạn bè đấy, chỉ có khác, tôi có trách nhiệm và dành trọn niềm yêu thương cho gia đình.

Gia đình - nơi bình yên trở về

Nói ra thì không ai tin, hầu như hết giờ làm việc là tôi về nhà chơi đùa cùng hai cậu nhóc con. Công việc đòi hỏi tôi phải liên tục đi công tác, cho nên phải tranh thủ thời gian dành cho các con, đi đâu cũng nhớ hai nhóc hết. Thú thật, hai nhóc chính là sợi dây kết nối, giúp tôi giữ gìn hạnh phúc của gia đình.

Đối với ông bố doanh nhân này, có hai nguyên tắc khi về nhà cần phải quán triệt mạnh mẽ. Thứ nhất, không bao giờ vào mạng internet - thứ hai, không đem Laptop và công việc về nhà - về nhà chỉ có con và những người thân yêu thôi.

Vui đùa cùng con là bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết, cậu con trai lớn được năm tuổi, khá thông minh, cho nên tôi thường cho bé chơi các trò ghép hình. Còn cậu nhỏ hai tuổi thì khá bụ bẫm, rất nghịch, cũng hay nhõng nhẽo bố lắm. Hai cậu nhỏ mà gặp bố là sẽ đưa ra hàng tá câu hỏi mà có khi bố cũng không biết phải trả lời thế nào.

Nói rồi anh lai cười. Sắp tới gia đình anh Tuấn Anh sẽ chuyển về nhà mới ở khu Mỹ Đình, anh sẽ có nhiều thời gian dành cho gia đình hơn khi chính anh thiết kế ngôi nhà của mình với các phòng gần nhau, mọi người dù có phòng riêng vẫn không hề biệt lập, đi ra đi vào vẫn gặp nhau, gắn bó nhiều hơn.

Thế còn bà xã của anh thế nào nhỉ, anh bật mí đi?

"Đồng chí vợ" của tôi đúng là người phụ nữ truyền thống Việt Nam, cô ấy chính là hậu phương vững chắc giúp tôi tự tin, không ngừng cho những cố gắng phát triển sự nghiệp của mình. Tôi luôn thầm cám ơn người phụ nữ bên cạnh mình, người đã góp phần không nhỏ cho sự nghiệp của tôi hiện nay.

Mắt anh rạng ngời hạnh phúc khi kể chuyện vợ mình. Hạnh phúc dường như lan tỏa trong tổ ấm của người doanh nhân này. Hạnh phúc - mỗi người tự cảm nhận khác nhau và anh Tuấn Anh trân trọng những gì mình đang có. Tôi đọc được đâu đó trong đôi mắt của anh, niềm tự hào, yêu thương dành cho gia đình mình, cho cuộc sống của mình. Tôi thật sự tin rằng, Ngô Tuấn Anh là người đàn ông hạnh phúc, thành đạt, khi từ hai bàn tay trắng anh có được tất cả: tiền, tài, tình và cả sự thương yêu của bạn bè, mọi người và cuộc sống.

- Tự hào nòi giống tiên rồng, được chính phủ chọn làm chương trình hàng năm . Vào mỗi dịp 26-3, công ty tham gia thực hiện event về môi trường do JICA của Nhật tổ chức.

Theo Huyền Hân

Phong Cách Sống

Từ khóa liên quan

Danh từ
Động từ
Từ chuyên môn
Tính từ
Khẩu ngữ & Thành ngữ
Danh từ riêng
Địa danh thế giới

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang