Thủ khoa ĐH Bách Khoa lo không có tiền đi học

Xem tin gốc 

Dân Việt - 20 tháng trước 18678 lượt xem 4 tin đăng lại

Thu khoa DH Bach Khoa lo khong co tien di hoc

(Dân Việt) - "Đợt thi ĐH, hai mẹ con em bắt xe lên Hà Nội. 12.000 đồng/một suất cơm nhưng không đủ tiền mua hai suất, mẹ toàn nhường em ăn để lấy sức học”, thủ khoa ĐH Bách Khoa Phạm Văn Khánh nhớ lại.

Thủ khoa Phạm Văn Khánh với công việc đồng áng đỡ đần cha mẹ.

Đỗ thủ khoa Trường ĐH Bách khoa với 29,5 điểm, Phạm Văn Khánh thôn An Cư, Trầm Lộng, Ứng Hòa, Hà Nội không khỏi bất ngờ và ngỡ ngàng. Trong niềm vui, em lại thương mẹ nhiều hơn vì những lo toan tiền bạc cho con tới trường.

Nhường cơm cho con

Khánh kể: “Nhà em nghèo, bố lại bị bệnh tâm thần phân liệt đã 5 năm nay, không làm được gì. Mọi việc trong nhà đều một tay mẹ em gánh vác. Lo thuốc thang cho bố, lo chi phí cho chị hiện đang là SV năm thứ ba ĐH Ngoại thương, giờ thêm em đỗ ĐH biết lấy đâu tiền để ăn học?”

Không phải Khánh than nghèo, kể khổ nhưng nhìn gia cảnh nhà em chúng tôi không cầm được lòng. Ngôi nhà hoang sơ, xiêu vẹo chỉ rộng chừng 20m2 chẳng có lấy một thứ gì giá trị. Góc học tập của Khánh, cũng là chỗ để đồ đạc, nồi niêu, thóc gạo, quần áo cho cả nhà.

Nguồn thu nhập chính của nhà Khánh chẳng có gì ngoài 1 mẫu ruộng. Đến vụ mấy mẹ con phải tranh thủ làm thật nhanh để có thời gian đi làm thuê cho các nhà khác lấy đồng ra đồng vào. Nhìn mẹ ngày càng gầy, Khánh thương mẹ lắm, chẳng biết làm gì ngoài việc học thật giỏi, thời gian rỗi thì làm đồng, nấu cơm, phụ mẹ chăm bố bị bệnh.

“Lần thi ĐH vừa rồi, hai mẹ con bắt xe lên Hà Nội, may được SV tình nguyện giúp đỡ chỉ cho thuê nhà giá rẻ 30.000 đồng/người/ngày. Cơm thì đặt ký túc xá 12.000 đồng/một suất, nhưng không đủ tiền mua 2 suất, mẹ toàn nhường em ăn để lấy sức học”- Khánh nhớ lại.

Trò nghèo nhiều giải thưởng

Đăng ký dự thi vào Trường ĐH Bách khoa Hà Nội với mong ước sẽ trở thành một kỹ sư công nghệ thông tin sẽ có điều kiện giúp đỡ bố mẹ, Khánh ý thức phải cố gắng và nỗ lực hết mình. Ngoài việc chăm chú nghe giảng trên lớp, em còn mượn thêm tài liệu của bạn bè để học.

Chia sẻ về cách học của mình Khánh cười nói: “Với môn Toán, em đọc kỹ lại hướng dẫn, bài giải của thầy cô trên lớp, sau đó mày mò tìm hướng giải mới. Còn Lý, Hóa thì đầu tiên làm những bài tự luận để luyện dần cách suy luận, tính toán, sau đó mới tìm các bài trắc nghiệm để luyện cho sát với chương trình thi ĐH. Phải luyện tư duy trước, sau mới luyện tốc độ”.

Vui mừng khi biết học trò mình đỗ đạt cao trong kỳ thi ĐH vừa qua, thầy Hiển- Phó Hiệu trưởng Trường THPT Ứng Hòa B (xã Đồng Tân, Ứng Hòa) chia sẻ: “Khánh là học sinh giỏi nhiều năm. Lớp 6 đạt học sinh giỏi cấp huyện môn Tiếng Anh, lớp 9 học sinh giỏi cấp huyện môn Vật lý. Vừa rồi em đạt giải Nhì học sinh giỏi thành phố, giải khuyến khích quốc gia môn Toán”.

Tấm lòng vàng dành cho nữ thủ khoa nghèo

Báo NTNN số 155, ra ngày 30-7 có bài “Mơ thành bác sĩ của người nghèo” viết về em Lê Thị Minh Vượng (thôn Tu Lễ, xã Kim Đường, Ứng Hòa, Hà Nội) có hoàn cảnh khó khăn nhưng với quyết tâm học tập, em đã đỗ thủ khoa của Trường Đại học Y Hà Nội và đỗ Đại học Ngoại thương với 29 điểm. Sau khi báo phát hành, nhiều tổ chức, cá nhân đã liên lạc với Báo NTNN để hỗ trợ em Vượng. Độc giả Tai Ly, ở San Jose California (Mỹ), độc giả Nguyễn Song Hà (trợ lý Chương trình VN Foundation, Hà Nội) cho biết sẽ gửi tiền hỗ trợ trực tiếp cho Minh Vượng. Độc giả Nguyễn Thị Như Ngọc, 60 tuổi, ngụ 568/5 Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5 TP.HCM, thông qua Báo NTNN gửi đến cho em Vượng phần quà trị giá 500.000 đồng . Công ty Hữu nghị Á Châu (Trung Hòa, Nhân Chính, Hà Nội) cũng cho biết sẽ liên lạc với em Vượng để có hình thức hỗ trợ thích hợp...

Hà Thu

Tin đọc nhiều

8 bình luận

maudacam 20 tháng trước Phản hồi
Sao thủ khoa nào cũng nghèo vậy
0 bình chọn
Tanhoi 20 tháng trước Phản hồi
Nhìn tiêu đề, tôi có ngay ý định sẽ đi thực tế thăm gia đình cháu Khánh.
Tuy nhiên khi đọc kỹ thì lại thấy "chị hiện đang là SV năm thứ ba ĐH Ngoại thương”
“Lần thi ĐH vừa rồi, hai mẹ con bắt xe lên Hà Nội, may được SV tình nguyện giúp đỡ chỉ cho thuê nhà giá rẻ 30.000 đồng/người/ngày. Cơm thì đặt ký túc xá 12.000 đồng/một suất, nhưng không đủ tiền mua 2 suất, mẹ toàn nhường em ăn để lấy sức học" có vẻ không logic lắm!
Sự thật là thế nào?
0 bình chọn
tuyenht 20 tháng trước Phản hồi
ô, sao nghe giọng văn đểu thế, chị gái là sinh viên đại học ngoại thương sao ko ra chỗ đó mà ở. Ko lẽ ko đủ tiền mà lên HÀ Nội thi đại học, ảo quá!
“Lần thi ĐH vừa rồi, hai mẹ con bắt xe lên Hà Nội, may được SV tình nguyện giúp đỡ chỉ cho thuê nhà giá rẻ 30.000 đồng/người/ngày. Cơm thì đặt ký túc xá 12.000 đồng/một suất, nhưng không đủ tiền mua 2 suất, mẹ toàn nhường em ăn để lấy sức học" !!!!!!!!!!!!!
Uhm có lẽ gia đình em hoàn cảnh, nhưnng làm gì có chuyện như thời 45 thế này..????
Tôi nghĩ cánh nhà báo ko nên phóng đại quá đáng như thế, đặc biệt đối với các em thủ khoa, làm mất hình ảnh quá!
0 bình chọn
maudacam 20 tháng trước Phản hồi
Nếu suy xét kỹ, thì thấy cũng không phải không có lý. Vì đợt thi ĐH vừa rồi, chị gái là sinh viên Ngoại thương đang dịp nghỉ hè, rất có thể cũng không có chỗ trọ chứ?
0 bình chọn
Tanhoi 20 tháng trước Phản hồi
Bạn maudacam chắc là không hiểu ý tôi!
Cháu Khánh nói "Mọi việc trong nhà đều một tay mẹ em gánh vác. Lo thuốc thang cho bố, lo chi phí cho chị" thì chắc là không thể thông thuộc thành phố bằng chị gái được! Kể cả loại trừ lý do tâm linh (người đưa đi thi là thần tài - chắc không cần thiết vì cháu Khánh là người có sức học tốt) thì giải pháp tốt nhất cũng không phải như vậy!
Tôi đồng ý với bạn tuyenht, tuy nhiên nên nói thế này: Đề nghị nhà báo khi đưa tin thì cần tìm hiểu chính xác hơn!
Dẫu sao cũng chúc mừng cháu Khánh và gia đình!
0 bình chọn
quangpham68 20 tháng trước Phản hồi
Tôi là Quang hàng xóm của chau Khánh .Tôi chúc mừng cháu và gia đình .Vì hoàn cảnh gia đình cháu khó khăn thực sự.Mặc dù nhà báo cũng có phần hơi quá lời, nhưng mà làm nông nghiệp làm sao lo đủ cho hai con ăn học đại học được .Với giá thuê nhà ,ăn uống ở hà nội đắt đỏ thế này?Mong các doanh nhân thắp sáng ươc mơ của cháu Khánh.
0 bình chọn
tuyenht 20 tháng trước Phản hồi
ở quê tôi cũng rất nhiều gia đình làm nông nghiệp thôi nhưng con cái họ đều học rất tốt, tôi nghĩ hiện nay những gia đình hoàn cảnh như bạn Khánh là không phải ít và họ đều cố gắng cho con cái họ học hành tử tế cả. Có người con giỏi như bạn Khánh là niềm mơ ước của tất cả các bậc phụ huynh. Chúc mừng bạn và gia đình, cảm ơn bạn tanhoi da góp ý cho ý kiến của tôi và rất mong cánh nhà bào không nên phóng đại quá lên mọi chuyện
0 bình chọn
buon 19 tháng trước Phản hồi
Tôi đã từng tự hỏi cái câu ",,,nhà báo nói điêu" liệu có đúng ko? Và giờ đây thì tôi đã có câu trả lời là: "Hoàn toàn Đúng". Tôi không thể ngờ là lại có một bài báo như thế này...Tôi là người biết rõ hoàn cảnh của cả hai em Khánh và Vượng!!! "Nhà em nghèo, bố lại bị bệnh tâm thần phân liệt đã 5 năm nay...".Có phải sự thật là vậy không?.....
0 bình chọn

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang