Thư gửi nhà thiết kế Minh Hạnh

Xem tin gốc 

Lao Động - 25 tháng trước 465 lượt xem

Sau sự cố giải ăn mặc phản cảm của giới nghệ sỹ Việt Nam năm 2009, nay tôi muốn gửi đến bà Minh Hạnh và Viện Mẫu Thời Trang Fadin một số câu hỏi.

1. Viện Mẫu TT Fadin (chỉ là một tổ chức mang tính xã hội nghề nghiệp) và riêng bản thân bà Minh Hạnh có đủ tư cách pháp nhân để đứng ra tổ chức một cuộc bình chọn về cách ăn mặc của người khác hay không?

2. Mỗi người, mỗi công ty, đơn vị thiết kế thời trang đều có cái nhìn riêng về cái đẹp trong cách ăn mặc, nói chung là quan điểm thẩm mỹ có thể khác nhau. Vậy Viện Mẫu TT Fadin và bà Minh Hạnh có quyền lấy quan điểm thẩm mỹ của riêng mình ra làm "mẫu số chung" để người khác làm theo hay không?

Bởi nhiều năm trước đây, mẫu áo dài thổ cẩm của bà Minh Hạnh có thể có người thích, nhưng cũng có nhiều người chê nó lạc hướng chất liệu vải vì cho chiếc áo dài Việt Nam vốn cần sự mềm mại, uyển chuyển hơn sự thô ráp!

3. Qua nhiều lần tổ chức bình chọn giải ăn mặc đẹp, ăn mặc phản cảm, liệu cách làm của Viện Mẫu và bà Minh Hạnh có đạt được mục đích là tập hợp lực lượng sáng tác mẫu thời trang Việt Nam nhằm vươn lên tầm cao hơn hay chỉ làm chia rẽ trầm trọng hơn những người trong nghề, chia rẽ những người trong giới nghệ thuật?

Rất mong có được sự hồi đáp từ những người có trách nhiệm trong Viện Mẫu Thời trang Fadin và nhất là của bà Minh Hạnh.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang