Không rắc rối tình ái, không gây hề hấn với ai, không hát nhạc ngoại, không phát biểu gây sốc là những cụm từ miêu tả chính xác về ca sĩ Thu Thủy. Cô cứ âm thầm, chậm rãi và từ tốn bước từng bước trên con đường riêng của mình, con đường mang tên “không scandal”.
Thế nhưng trong nền showbiz, đặc biệt là vào thời điểm mà người ta nói vui là “Vpop loạn lạc” này, không scandal đồng nghĩa với không hot, không nổi bật, không vụt sáng. Đã đi hát từ năm 4 tuổi đến giờ, Thu Thủy thừa sức hiểu rõ “công thức và bí kíp để nổi tiếng” này.
Thế nhưng, bỏ qua hết những hào nhoáng trước mắt, Thu Thủy vẫn chọn đường dài chứ không “lạc bước” vào đường tắt… Đó là lựa chọn thông minh, hay dại dột? Tốt nhất là chúng ta hãy hỏi thẳng cô ca sĩ có tên thân mật Candy.
Chào Thu Thủy ! Sau vai diễn đầu tay trong bộ phim Quí cô tuổi Dần, bạn có thấy mình có duyên với nghệ thuật thứ 7 không?
Vai của tôi trong phim này nhận được nhiều lời khen. Nhân vật này nhí nhảnh, dễ thương, hợp với mình ngoài đời nên khá thuận lợi để thể hiện. Thế nhưng chỉ cần tôi không tập trung cao thì sẽ không theo kịp những anh chị diễn viên chuyên nghiệp. Tôi mong phim sau mình sẽ gặp những dạng vai cá tính, phức tạp hơn để có thể thử sức mình. Tuy nhiên, dù có làm gì thì âm nhạc vẫn là ưu tiên số một của tôi.
Nghĩa là bạn sẽ tiếp tục đóng phim?
Cuối năm vừa rồi, tôi tạm ngưng ca hát để dành thời gian cho bộ phim Quý cô tuổi Dần. Sau đó, tôi nhận được cùng lúc bốn kịch bản phim khác. Đóng phim truyền hình mất rất nhiều thời gian, trong khi tôi cần tập trung cho những kế hoạch âm nhạc, đặc biệt là live show, nên phải ngưng đóng phim hoàn toàn từ bây giờ đến khi live show diễn ra.
Ra album, đi hát, đóng phim, đi từ thiện, Thủy làm gì cũng hết mình, cái gì ra cái đó! Tuy nhiên, nói về Thu Thủy chỉ có thế, cứ mãi hiền lành. Thủy có buồn không?
Phải thấy hạnh phúc chứ. Chẳng phải là bạn vừa khen là tôi “ làm cái gì ra cái đó” đấy thôi! Nghiêm túc là điều tôi luôn tâm niệm khi làm bất cứ điều gì, làm nghệ thuật lại càng cần nghiêm túc. Tôi không thích sự hời hợt, muốn không hời hợt thì phải có tâm, mà khi đã có tâm với nghề thì sẽ thấy hăng say lắm, sao buồn được.
Ý tôi là bạn hiền quá thì cái tên Candy Thu Thủy của bạn sẽ bị lép vế bởi những scandal ầm ĩ trên các phương tiện truyền thông của các đồng nghiệp. Trong showbiz thời nay, im lặng đồng nghĩa với tự dìm mình…
Thu Thủy đến nay vẫn là một trong những ca sĩ ít scandal của ca nhạc Việt
Mỗi người có một lựa chọn con đường của riêng mình. Có người chọn đường dài, có người thích đường tắt. Quan trọng là mình bước đi thế nào để đừng ai giẫm chân lên mình, và mình cũng chẳng giẫm vào ai. Tôi nghĩ cách tốt nhất là đi từng bước, chậm nhưng vững chãi. Đã có nhiều người khuyên tôi nên tạo scandal, hoặc ít ra là nói chuyện sốc nổi hơn một chút để gây chú ý nhưng tôi không thích đi lên bằng cách này.
Có một sự thật là nếu hiền lành không làm Thủy chán thì có thể khán giả sẽ chán…Nhiều người thích đọc tin giật gân, nóng hổi, hấp dẫn, mới mẻ hơn là “Candy ra CD”, “Candy làm live show”, “Candy đi từ thiện”…
Tại sao khi bước ra sân khấu, tôi vẫn nhận được nhiều tràng pháo tay và hô hào của khán giả cả nước. Thậm chí, họ còn thuộc lòng các ca khúc mình hát. Vậy là khán giả vẫn đang theo dõi bước đường và những dự án âm nhạc của Thu Thủy . Như thế là quá hạnh phúc rồi thì tại sao Thủy phải tạo ra scandal thay vì dành thời gian đó để tạo ra những dự án âm nhạc uy tín hơn dành tặng cho các khán giả đã và đang thương yêu mình, phải không bạn!
Nhiều anh chị, bạn bè đồng nghiệp cũng chọn con đường dài như tôi. Không lẽ tất cả mọi người đều chọn sai và đều phải chuyển hướng sang tạo scandal để gây thú vị cho những khán giả chỉ thích đón chờ scandal?
Ngược lại, tôi nghĩ sẽ có ngày khán giả chán những tin giật gân nhan nhản hàng ngày trên mặt báo vì ăn mãi một món sẽ bội thực. Nhiều khán giả bây giờ đã chán sự bát nháo của Vpop, quay sang nghe nhạc nước ngoài. Hiện tại, tôi chỉ cố gắng mang đến những món ăn ngon và lạ miệng hơn bằng các sản phẩm âm nhạc.
Thế nhưng, có lần tôi đã đọc được một bài báo đăng hình Thu Thủy đi xế hộp Porsche 911, đeo túi Hermès mười mấy nghìn đo-la Mỹ… người ta có thể cho rằng bạn đang khoe hàng hiệu, xe xịn, cũng là cách đánh bóng tên tuổi?
Thủy đi xe Porsche vì từ trước đã rất thích kiểu dáng của dòng xe này. Thế nhưng, sau một thời gian, tôi thấy đi xe thể thao rất bất tiện, chỉ đi chơi chứ không đi diễn, đi tỉnh được nên dự định sẽ kiếm một chiếc khác phù hợp với mình hơn.
Nếu cố tình dùng xe hay túi để khoe của thì tôi sẽ lên một bài lớn, lên những hình ảnh để khoe liên tục chứ. Đằng này, khi xem hình trên báo, Thủy còn bất ngờ vì không biết là đã bị “chộp” ngoài đường lúc nào. Sau khi có bài báo đó, đi đâu tôi cũng bị hỏi, sợ quá nên định đổi chiếc khác luôn cho yên thân đó.
Bạn đã đổi chiếc xe nào rồi?
Thôi thôi, cho xin hai chữ bình yên. Tôi sẽ mua một chiếc ngoan ngoãn, trầm tĩnh hơn nhiều. không có gì để “đánh bóng” cả (cười).
Còn “vụ án” túi Hermès đắt đỏ thì sao nhỉ? Hỏi thật, thu nhập của ca sĩ có đủ để thủy tiêu xài xa hoa như vậy?
Chiếc túi đó là món quà tôi tự thưởng để kỷ niệm một cái mốc đáng nhớ sau khi ra vol 3. Tôi không phải người thích chạy theo hàng hiệu, bằng chứng là tôi đang mặc đầm tự mình thiết kế và giỏ xách hand-made ngồi nói chuyện với bạn đó chứ.
Người kín tiếng về chuyện tình cảm như thủy, lại có xe đẹp, giỏ hiệu thì chẳng thể tránh được tin đồn muôn thuở là cặp “đại gia”?
Một điều chắc chắn là Thủy sẽ chẳng bao giờ cặp đại gia. Với lại, tiền của Thủy kiếm được có đủ để chi tiêu, biếu ba mẹ và tích trữ lâu dài nữa mà. Hiện tại thì công việc chính là “đại gia” của tôi.
Thế nếu nói Thủy đang yêu đại gia có đúng không?
Không! Bạn trai của Thủy “chưa đủ tuổi” làm đại gia. Theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng nhé. (cười)
Vậy anh ấy là một người thế nào?
Người hiểu và đồng cảm với tôi
Tôi rất tò mò về một Thu Thủy trong tình yêu?
Hay ghen, hay giận, con nít, nhõng nhẽo, hay hù dọa…là những lời nhận xét tôi hay được nghe từ anh ấy. À, nhưng “đáng yêu” nữa
Châu (Mây Trắng) và bây giờ là Duy Uyên (Mắt Ngọc), hai bạn đồng môn của Thủy đã theo chàng về dinh rồi. Bao giờ mới đến lượt Thủy đây?
Đám bạn từ hồi ở nhà thiếu nhi của tôi còn độc thân đông lắm, gần hai chục người. Mới có Châu và Uyên can đảm xông pha trận mạc. Tính tôi vốn nhát từ nhỏ nên chắc nhường mọi người hết, mình đi cuối cho an toàn, Hihi…
Summer Show và đạt giải triển vọng Làn sóng xanh. Sản phẩm có, giải thưởng có, nhưng sao cái tên Thu Thủy vẫn chưa nổi bật lên được?
Có lẽ vì khán giả đã quá quen với hình ảnh của Thủy trong suốt một chặng đường dài đi hát, từ khi 4 tuổi, đến lúc vào Mây Trắng, H.A.T, hát với anh Phúc, rồi solo. Cái tên Thu Thủy đã quá lâu, rất khó để mọi người chấp nhận một Thu Thủy khác.
Thay đổi thì rất dễ, “lột xác” cũng rất nhanh, nhưng quan trọng là mọi người có thích và chấp nhận cái mới đó không. Vả lại, tại sao phải thay đổi khi mình vẫn còn nhiều hứng thú để làm mới những cái tưởng như đã cũ?
Một vài ca sĩ bỗng chuyển sang xây dựng hình tượng sexy, phát biểu gây sốc và phần nào cũng đã được chú ý, đón nhận. Thủy thừa sức làm như vậy mà?
Tôi không thích nhận xét về người thứ ba khi họ không có mặt ở đây. Thế nhưng, tôi sẽ không bao giờ chọn cách đó.
Người đạt giải triển vọng Làn sóng xanh thường bị áp lực vì khán giả sẽ chờ xem năm sau, “triển vọng” làm được gì…
Tôi không có thói quen đao to búa lớn về những gì mình làm. Đến sát thời điểm, tôi sẽ công bố những thông tin chính xác và thật nhất. Hiện tại, tôi đang thực hiện album vol 4, sau đó sẽ chuẩn bị cho live show đầu tiên trong sự nghiệp, được tổ chức vào tháng 10 tới.
Cảm ơn Thu Thủy và chúc những dự án 2010 của bạn thành công tốt đẹp!
Vài bí mật nhỏ:
*Live show của Thu Thủy sẽ là đêm nhạc của cô với các đồng nghiệp thân thiết: Lam Trường, Đăng Khôi, Mây Trắng, Ngô Kiến Huy…
* Ngoài ca hát, Thủy còn góp vốn với vài người bạn để kinh doanh đất đai và bước đầu đã cho kết quả tốt.