Thoát nạn nhờ món cà ri

Xem tin gốc 

Tuổi Trẻ - 33 tháng trước 429 lượt xem

Thoat nan nho mon ca ri

TT - Anh Somen Debnath, người Ấn Độ, 28 tuổi, đã được phe Taliban tại Afghanistan trả tự do sau khi anh nấu cho họ ăn món cà ri ngon của quê hương anh.

Khi thực hiện chuyến đi bằng xe đạp trong năm năm qua 33 quốc gia để truyền đạt kiến thức về AIDS cho người dân, Somen bị một nhóm Taliban bắt giữ tại vùng Herat (cách Kabul 138km) vì nghi anh là gián điệp người Pakistan. Họ bịt mắt và hành hạ anh đủ kiểu.

Sau 24 ngày, Somen phát hiện một “cai ngục” biết đôi chút tiếng Anh nên thuyết phục người này cho phép anh nấu món cà ri Ấn Độ để họ tin anh là người Ấn Độ. Lời đề nghị được chấp nhận và có lẽ trong hoàn cảnh sống chết đó, Somen đã nấu món cà ri ngon đến mức mà sau khi ăn, nhóm Taliban này quyết định trả tự do cho anh.

Tốt nghiệp đại học về mỹ thuật và động vật học, Somen rời làng quê của mình ở vùng Sunderbans, miền đông Ấn Độ năm 2004 để đi vòng quanh thế giới. Sau khi được trả tự do anh trở về thăm gia đình, nhưng cho biết anh sẽ còn phải đi qua 191 quốc gia trước thời điểm năm 2020.

Từ khóa liên quan

Danh từ
Tổ chức
Động từ
Địa danh thế giới
Cụm từ
Từ chuyên môn
Danh từ riêng

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang