(VnMedia) – Ngôi sao của người Pháp Thierry Henry thú nhận anh không thể chịu đựng nổi mỗi khi nghĩ tới cuộc đối đầu với đội bóng cũ Arsenal vào tuần tới, và khẳng định mình sẽ không ăn mừng nếu như Barcelona có được bàn thắng.
Henry đang hồi hộp ngày trở lại sân Emirates khi khoác áo Barca thi đấu chống lại Arsenal.
Sau 7 năm gắn bó với The Gunners, Henry khăn gói tới Tây Ban Nha để đi tìm thử thách mới vào mùa hè năm 2007. Anh đã từng thi đấu cho Arsenal trong trận chung kết Champions League 2005-2006 khi họ đụng độ Barcelona, và trớ trêu thay giờ đây cầu thủ 32 tuổi này sẽ quay lại đối đầu với đội bóng cũ dưới màu áo của Barcelona vào ngày mùng 1/4 tới.
“Tôi không nói rằng mình sẽ không cố gắng thi đấu hay bất cứ thứ gì đại loại như thế, bởi đó không phải là cách trận đấu diễn ra. Nhưng quả thật tôi không muốn đối đầu với Arsenal”, Henry tâm sự, “Số phận muốn tôi phải xuất hiện, cho dù trên sân Emirates chứ không phải Highbury và dưới một màu áo khác”.
Khi được hỏi anh có ăn mừng nếu Barcelona có được bàn thắng vào lưới đội bóng cũ không, Henry trả lời: “Hãy quên điều này đi. Tôi thậm chí còn không muốn thi đấu với Arsenal. Tuyệt đối sẽ không có chuyện đó”.
“Mối quan hệ với những cổ động viên Arsenal, tôi sẽ không bao giờ có được tại bất kỳ đâu. Bởi vì tôi không nghĩ mình sẽ chơi bóng cho đội bóng nào lâu như thế nữa”, tiền đạo 32 tuổi nói, “8 năm – Tôi không nghĩ mình sẽ chơi bóng cho CLB nào trong 8 năm nữa, tôi đã lớn tuổi rồi”.
Nhật Minh - (theo Báo chí nước ngoài)