Thiên đường và mặt đất

Xem tin gốc 

Báo Bóng Đá - 24 tháng trước 33 lượt xem 1 tin đăng lại

Thien duong va mat dat

Lyon đang lâng lâng hạnh phúc khi “chỉ phải” gặp đội bóng đồng hương Bordeaux ở tứ kết Champions League. Marseille vừa ngậm ngùi chia tay Europa League. Kẻ đang sống trên thiên đường sẽ phải tới làm khách tại “mặt đất” Vélodrome trong trận cầu đáng chú ý nhất vòng 29.

Trận lượt đi tại sân Gerland khép lại với tỷ số không tưởng 5-5 (5 bàn thắng trong 10 phút cuối) được bình chọn là cuộc đụng độ hay nhất giải VĐGQ Pháp kể từ khi đổi tên thành Ligue 1 mùa 2002/03. Gần 4 vạn khán giả được chứng kiến bữa tiệc bàn thắng và màn rượt đuổi tỉ số đến thót tim. Ở trận lượt về này, hai bên vẫn có thừa quyết tâm để tạo nên một cuộc đối đầu hấp dẫn, nhưng chắc chắn sẽ không thể có 10 bàn thắng chia đều cho mỗi bên bởi nhiều lẽ.

Thứ nhất, Ligue 1 bắt đầu bước vào giai đoạn nước rút, nên ứng viên vô địch nào cũng thận trọng trong từng vòng đấu để giành kết quả khả quan nhất, đặc biệt ở những trận cầu “6 điểm” như thế này. Cả Marseille lẫn Lyon đều không được phép thua tại Vélodrome rạng sáng mai. Vì một thất bại đồng nghĩ với giấc mộng xưng Vương sẽ tan thành mây khói. Và hệ quả kéo theo sẽ rất khó lường (nhất là về tinh thần thi đấu từ nay tới cuối mùa).

Lyon (phải) sẽ bị loại khỏi cuộc đua vô địch?

Thứ hai, một Marseille te tua vì chấn thương sẽ phải đón tiếp một Lyon cũng “què quặt” không kém. HLV Didier Deschamps không thể có 4 trụ cột (Heinze, Be.Cheyrou, Koné và Abriel) khi đối đầu Lyon. Do đó, cựu chiến lược gia Monaco và Juventus buộc phải “giật gấu vá vai” để Les Phoceéns có được đội hình mạnh nhất có thể. Mbia sẽ phải từ giã vị trí tiền vệ trung tâm sở trường để đá cặp trung vệ với So.Diawara. E.Cissé trám vào chỗ trống của Abriel. Ben Arfa thay Be.Cheyrou dạt ra biên trái. Còn Valbuena chơi ở vị trí tiền đạo phải để cùng Niang hỗ trợ cho Brandao.

Trong khi đó, HLV Claude Puel cũng phải bỏ qua sự phục vụ của Boumsong (đưa Toulalan về đá như thời gian giữa mùa) và Makoun (sử dụng tiền vệ 21 tuổi Gonalons), người chơi khá hay thời gian qua.

Cuối cùng, cả hai “đại gia” này đều trong giai đoạn “oải” nhất của mùa. Đã 4 trận liên tiếp, hàng công Marseille chỉ đủ sức xuyên thủng hàng thủ đối phương 1 lần/trận. Lyon còn tệ hơn khi chỉ ghi được 2 bàn/3 trận vừa qua.

Nhưng có lẽ, Marseille sẽ tận dụng được tâm trạng “trên mây” của đối thủ để giành lợi thế trong cuộc đua vô địch.

Thống kê

1 Lyon mới giành 1 chiến thắng trước các đội bóng thuộc Top 6 Ligue 1 2009/10.

3 Lisandro đã ghi 3 bàn thắng trong 2 lần gần nhất gặp Marseille (1 khi còn khoác áo Porto, 2 ở trận lượt đi).

4 Lyon đang có chuỗi 4 trận bất bại trước Marseille trên mọi đấu trường (2 thắng, 2 hòa).

9&18 Lyon là đội duy nhất bất bại ở Ligue 1 trong năm 2010 tính đến thời điểm này với 9 trận (6 thắng, 3 hòa). Còn Marseille lại có hàng công mạnh nhất (18 bàn).

Thông tin xung quanh

Marseille: Heinze, Be.Cheyrou, Koné và Abriel vắng mặt.

Lyon: Boumsong, C.Anderson và Makoun chấn thương. Bastos, Delgado, Cissokho trở lại.

Đội hình dự kiến

Marseille: Mandanda; Bonnart, So.Diawara, Mbia, Taiwo; E.Cissé, Lucho, Ben Arfa; Valbuena, Brandao, Niang.

Lyon: Lloris; Réveillère, Cris, Toulalan, Cissokho; Gonalons, Kallstrom, Pjanic; Govou, Lisandro, Delgado.

Dự đoán: 1-0

Từ khóa liên quan

Địa danh thế giới
Danh từ riêng
Danh từ
Tên người
Động từ
Tổ chức
Từ chuyên môn

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang