(Zing) - Sáng nay, hàng vạn thí sinh đến các địa điểm thi ĐH để làm thủ tục nhận phòng thi. Tiết trời mát mẻ, giao thông thuận lợi hứa hẹn chút "nhàn nhã" đối với thí sinh.
Thí sinh nghe giám thị phổ biến quy chế tại điểm thi trường ĐH Luật Hà Nội Ngay từ 6h sáng 3/7, tại điểm thi tại Trường THPT Nhân Chính, ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Khoa học Tự nhiên, các sinh viên tình nguyện đã có mặt để sẵn sàng "cứu trợ" cho thí sinh. Em Nguyễn Văn Tuấn, sinh viên Trường ĐH Công Nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết: “Nhóm tình nguyện chúng em có mặt sớm nhất tại đây, 6h sáng, chưa có một thí sinh nào đến. Phải tới 6h45-7h mới bắt đầu có vài người. Nhóm tình nguyện chúng em có nhiệm vụ hướng dẫn các bác phụ huynh gửi xe, chỉ dẫn các bạn thí sinh tìm đúng phòng thi, làm thủ tục cho nhanh, gọn”. Theo quan sát của chúng tôi, các thí sinh tương đối đủng đỉnh vào phòng làm thủ tục nhận phòng thi. Chí có các phụ huynh ngại gửi xe, ngồi la liệt bên ngoài đợi con, cháu. Nhiều người lý giải rằng các cháu chỉ vào làm giấy tờ một lát, không cần gửi xe. Vì các bậc phụ huynh đứng la liệt bên ngoài cổng trường nên có chút cản trở giao thông. Thời gian đợi lại đúng vào giờ đi làm nên khi qua các điểm thi có cảm giác đông đúc, dễ tắc nghẽn. Tại các điểm thi đều có cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự để đảm bảo an ninh. Vì các thí sinh có thể làm thủ tục nhận phòng thi ngày hôm nay hoặc sang mai đi thi, đến sớm để làm thủ tục vẫn được chấp nhận nên nhiều thí sinh có tâm trạng khá đủng đỉnh, không lo lắng gì. Đa số các thí sinh muốn nhận phòng thi trước một ngày cho “quen không khí” và chủ động cho ngày thi hôm sau. * Tiếp tục cập nhật





