Thí sinh bị “chặt chém” trước các điểm thi

Xem tin gốc 

VietnamNet - 34 tháng trước 30 lượt xem

Thi sinh bi “chat chem” truoc cac diem thi

- Ngay trong ngày thí sinh làm thủ tục dự thi, dịch vụ “ăn theo” đã náo nhiệt trước các địa điểm thi. Các chủ quán tha hồ “chặt chém” trong cảnh xót xa của khách hàng...

Tha hồ “chặt chém”

Quán xá lấn chiếm lòng đường trước cổng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (cơ sở Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM) trước đây đã bị Ban quản lý khu ĐH Quốc gia dẹp bỏ để lấy lại cảnh quan cho làng đại học. Nhưng ngày 3/7 (ngày thí sinh làm thủ tục dự thi), hàng quán bắt đầu “xung trận” để phục vụ phụ huynh và sĩ tử.

Chờ đợi cả một năm trời mới có được 3 ngày kiếm ăn, các hàng quán này đã tranh thủ “chặt chém” khi giá các mặt hàng, nhất là hàng ăn uống đã tăng lên nhanh chóng. Một chai nước giải khát C2 cũng được bán với giá 8.000 đồng, chai trà xanh O độ có giá 10.000 đồng…

Nhà giữ xe, hàng rong trái cây nhanh chóng được xuất hiện phục vụ các phụ huynh đưa con đi thi - (Ảnh chụp trong Làng ĐH Thủ Đức)

Ngày thường, cơm bình dân trong làng ĐH có giá 8.000-10.000đ/đĩa thì nay cũng tăng lên 12.000–15.000đ/đĩa. Những quán ăn sáng cũng tăng giá một cách bất thường.

Bác Hồ Trọng Hùng (quê Long An) ngạc nhiên cho biết: “Tôi đưa con lên đây mấy ngày rồi, sáng hôm trước đi ăn một tô phở 10.000 đồng, vậy mà sáng nay đã tăng lên 15.000 đồng, tăng nhanh kinh khủng”. Ngay sau đó, một bác đứng bên cạnh giải thích: “Thì có 2 ngày thi này nên họ cứ tha hồ mà "xẻo" thôi, biết làm sao được”.

Với những người bán báo dạo, đây cũng là dịp làm ăn nên không thể bỏ lỡ “cơ hội vàng” này. Một tờ báo có thể giúp những phụ huynh đưa con đi thi chờ phía ngoài giết thời gian và cũng có thể giảm bớt sự nóng lòng.

Chị Lê Thành (quê Thanh Hóa) vui vẻ khoe: “Từ sáng tới giờ tôi bán hết gần 300 tờ báo. Cả năm mới được một mùa kiếm ăn nên phải khẩn trương, phải gọi người đưa báo liên tục”. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, giá mỗi tờ báo cũng đều bị đẩy lên gấp hai, ba lần so với giá bìa.

Dịch vụ được mùa

Đáp ứng nhu cầu cho các phụ huynh, thí sinh được thoải mái, không phải lo lắng về vấn đề chỗ để xe máy, ngay lập tức xuất hiện những nơi giữ xe. Mỗi chiếc xe máy phải trả 5.000 đồng, vậy mà chỉ một lúc đã chật cứng không còn chỗ.

Khẳng định đây là thời điểm hoạt động tiếp thị tốt nhất nên nhiều công ty, trung tâm tận dụng để quảng cáo, phát tờ rơi. Nhưng vào cuộc mạnh mẽ nhất vẫn là các trung tâm dạy nghề, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trung tâm giới thiệu việc làm…

Tại mỗi điểm thi, ít nhất có 3-4 người, có chỗ có tới 10 người đến tiếp thị. Nhân viên tiếp thị phần lớn là sinh viên, cử nhân mới tốt nghiệp chưa có việc làm hoặc nghỉ hè làm thêm. Gặp phụ huynh nào họ cũng đưa ra một tờ quảng cáo miễn phí về hoạt động của trung tâm mình, đồng thời sẵn sàng đứng giải thích nếu ai có nhu cầu.

Ngồi chờ con làm thủ tục thi, tranh thủ mua tờ báo vừa đọc lại vừa có thể che nắng.

“Ngồi chờ con có một lúc thôi mà nhận được hàng chục tờ rơi có đầy đủ những thông tin hết sức hấp dẫn như: Du học hè khuyến mãi, Trường ĐH Quốc tế…” - một phụ huynh chờ con ngoài cổng Trường ĐH Nông lâm than thở.

Khi buổi làm thủ tục dự thi kết thúc, những tờ rơi đủ sắc màu, kích cỡ trải đầy trên mặt đường, ngay cổng các điểm thi khiến nhân viên dọn vệ sinh môi trường lại có một ngày làm việc vất vả.

Tận dụng thời điểm này, nghề ép nhựa các loại giấy tờ cá nhân, giấy tờ xe cũng ăn theo, hay xe ôm cũng luôn sẵn sàng để “kiếm ăn”. “Trong những ngày thi, giá cả không phải mặc cả, nói bao nhiêu thì khách trả bấy nhiêu, miễn là nhanh chóng, được việc cho các thí sinh đi thi an toàn không bị trễ giờ” - ông Vũ Văn Tuấn, lái xe ôm tại Làng ĐH Thủ Đức tâm sự.

Vũ Hội Nếu bạn chưa hài lòng về sản phẩm, dịch vụ được thụ hưởng

hãy gửi bức xúc của bạn cho chúng tôi !

Đường dây nóng: (091)356-4657 hoặc (04)3772-2729

Email: bvkh@vietnamnet.vn

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang