Sau buổi sáng đến địa điểm thi và nhận số báo danh, đến buổi chiều, các sĩ tử và gia đình tranh thủ ghé thăm Văn Miếu Quốc Tử Giám để cầu xin may mắn và an lành cho kỳ thi.
Các sĩ tử đã tìm đến Văn Miếu từ nhiều ngày trước nhưng đến ngày hôm qua và hôm nay, số lượng tăng lên nhiều lần. Tuyến phố Quốc Tử Giám có đôi chút bị ùn tắc và các bác bảo vệ, các anh chị sinh viên tình nguyện phải làm việc hết sức từ sáng sớm.
Chỉ còn chưa đầy 1 ngày nữa giờ G sẽ điểm, rất nhiều thí sinh đã đổ về Văn miếu để mong mình gặp được nhiều may mắn thuận lợi trong kỳ thi sắp tới
Đội sinh viên tình nguyện của trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội là đội phụ trách khi vực khu di tích. Các anh chị cho biết cả đội vào làm nhiệm vụ từ ngày 28/6 và chưa lúc nào đông như hôm nay. Phòng bán vé của Văn Miếu đông kín khách và nhiều anh chị tình nguyện phải hỗ trợ các cán bộ khu di tích trong việc xoát vé, chỉ dẫn chỗ để xe.
Văn miếu Quốc Tử Giám cứ đến gần mùa thi là lại đông nghịt teen
Các anh chị tình nguyện viên cũng cho biết số lượng khách thăm quan gia tăng đột ngột trong hai ngày hôm qua và hôm nay song đến chiều, số lượng này đã giảm nhiều. Số lượng khách thăm quan có thể lên tới 1 triệu lượt.
Trong khu bán hàng lưu niệm hay trong nhà Thái Học, rất nhiều teen tìm mua các chữ “Tài”, “Trí” hay “Đỗ” dưới dạng vòng cổ, kẹp sách, chuông Sao Khuê hay bia Tiến sĩ mini để lấy may trước khi vào phòng thi đấy.
Và thường thì ai cũng tranh thủ "oánh" vài phát chuông ^^
Rồi các bạn khác thì ra chụp ảnh, “oánh” thử chiếc chuông Bài Minh ở phía sân sau làm kỷ niệm. Trong khi các bạn khác còn tranh thủ thăm thú, đọc về lịch sử Khuê Văn Các, nhà Thái Học. Biết đâu, đợt thi ĐH sau, đề thi lịch sử có kiến thức gì liên quan đến Văn Miếu thì sao.
Đôi bạn Vũ Thị Hà và Hà Bảo Ngọc
Hai bạn Vũ Thị Hà và Hà Bảo Ngọc đến từ trường THPT Kim Anh, Sóc Sơn, Hà Nội cũng đưa nhau đến thắp hương ở Văn Miếu. Mặc áo đồng phục lớp rất đẹp, các bạn khoe các bạn chơi thân, học chung một lớp nhưng lại thi hai trường khác nhau. Ngày mai thôi, ước gì cả hai bạn cùng đỗ để lại được đi chơi với nhau nhỉ.
Hai chú cháu bạn Dương và chiếc quạt rất to của mình ^^
Còn bạn Dương đến từ Bắc Ninh lại được chú mình hiện đang là SV năm thứ 4 đại học Bách Khoa HN đưa ra lên thi Học Viện Bưu Chính Viễn Thông. Hai chú cháu hôm nay tranh thủ và Văn Miếu cầu may mắn và đang ngồi nghỉ ngơi cũng chiếc quạt to mới mua trong Văn Miếu. Quạt to thế này chắc mới đỡ nóng.
Các khách du lịch nước ngoài có thể coi đây là ngày không may mắn để thăm quan Văn Miếu bởi không thể chen chân vào Điện hay thăm thú nhà Thái Học, cảm nhận không gian yên ắng của Văn Miếu.
Lượng khách du lịch + thí sinh đổ về Văn miếu Quốc Tử Giám nhiều không đếm xuể
Tuy nhiên, nhiều vị khách lại thấy làm thích thú khi tình cờ đến Văn Miếu đúng ngày này để biết không khí thi đại học ở Việt Nam và chứng kiến đức tin, lòng hiếu học của người Việt. Đoàn khách Anh và Hàn Quốc mà HHTO gặp đều hào hứng chụp ảnh khung cảnh hiếm thấy này.
Đáng lưu ý là nhiều teen còn chưa không biết hoặc chưa tôn trọng nội qui của khu di tích là không được làm tổn hại tới các hiện vật nên còn cố “sờ đầu rùa” trên khu vực bia ghi danh trạng nguyên.
Hi vọng mai trời sẽ dịu mát hơn
Thời tiết ngày hôm nay tuy oi nhưng không nắng nên tương đối đỡ cho các sỹ tử thân yêu. Nhóm PV của HHTO đứng trong Văn Miếu và cầu cho ngày mai, Hà Nội, TPHCM và các thành phố tổ chức thi có thời tiết dễ chịu, thuận lợi để các sĩ tử bước vào cuộc tự tin và tràn đầy sức lực.
Thực hiện: Kim Ngân – Tùng Neo
Ảnh: Tùng Neo
Sau buổi sáng đến địa điểm thi và nhận số báo danh, đến buổi chiều, các sĩ tử và gia đình tranh thủ ghé thăm Văn Miếu Quốc Tử Giám để cầu xin may mắn và an lành cho kỳ thi.
Các sĩ tử đã tìm đến Văn Miếu từ nhiều ngày trước nhưng đến ngày hôm qua và hôm nay, số lượng tăng lên nhiều lần. Tuyến phố Quốc Tử Giám có đôi chút bị ùn tắc và các bác bảo vệ, các anh chị sinh viên tình nguyện phải làm việc hết sức từ sáng sớm.
Chỉ còn chưa đầy 1 ngày nữa giờ G sẽ điểm, rất nhiều thí sinh đã đổ về Văn miếu để mong mình gặp được nhiều may mắn thuận lợi trong kỳ thi sắp tới
Đội sinh viên tình nguyện của trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội là đội phụ trách khi vực khu di tích. Các anh chị cho biết cả đội vào làm nhiệm vụ từ ngày 28/6 và chưa lúc nào đông như hôm nay. Phòng bán vé của Văn Miếu đông kín khách và nhiều anh chị tình nguyện phải hỗ trợ các cán bộ khu di tích trong việc xoát vé, chỉ dẫn chỗ để xe.
Văn miếu Quốc Tử Giám cứ đến gần mùa thi là lại đông nghịt teen
Các anh chị tình nguyện viên cũng cho biết số lượng khách thăm quan gia tăng đột ngột trong hai ngày hôm qua và hôm nay song đến chiều, số lượng này đã giảm nhiều. Số lượng khách thăm quan có thể lên tới 1 triệu lượt.
Trong khu bán hàng lưu niệm hay trong nhà Thái Học, rất nhiều teen tìm mua các chữ “Tài”, “Trí” hay “Đỗ” dưới dạng vòng cổ, kẹp sách, chuông Sao Khuê hay bia Tiến sĩ mini để lấy may trước khi vào phòng thi đấy.
Và thường thì ai cũng tranh thủ "oánh" vài phát chuông ^^
Rồi các bạn khác thì ra chụp ảnh, “oánh” thử chiếc chuông Bài Minh ở phía sân sau làm kỷ niệm. Trong khi các bạn khác còn tranh thủ thăm thú, đọc về lịch sử Khuê Văn Các, nhà Thái Học. Biết đâu, đợt thi ĐH sau, đề thi lịch sử có kiến thức gì liên quan đến Văn Miếu thì sao.
Đôi bạn Vũ Thị Hà và Hà Bảo Ngọc
Hai bạn Vũ Thị Hà và Hà Bảo Ngọc đến từ trường THPT Kim Anh, Sóc Sơn, Hà Nội cũng đưa nhau đến thắp hương ở Văn Miếu. Mặc áo đồng phục lớp rất đẹp, các bạn khoe các bạn chơi thân, học chung một lớp nhưng lại thi hai trường khác nhau. Ngày mai thôi, ước gì cả hai bạn cùng đỗ để lại được đi chơi với nhau nhỉ.
Hai chú cháu bạn Dương và chiếc quạt rất to của mình ^^
Còn bạn Dương đến từ Bắc Ninh lại được chú mình hiện đang là SV năm thứ 4 đại học Bách Khoa HN đưa ra lên thi Học Viện Bưu Chính Viễn Thông. Hai chú cháu hôm nay tranh thủ và Văn Miếu cầu may mắn và đang ngồi nghỉ ngơi cũng chiếc quạt to mới mua trong Văn Miếu. Quạt to thế này chắc mới đỡ nóng.
Các khách du lịch nước ngoài có thể coi đây là ngày không may mắn để thăm quan Văn Miếu bởi không thể chen chân vào Điện hay thăm thú nhà Thái Học, cảm nhận không gian yên ắng của Văn Miếu.
Lượng khách du lịch + thí sinh đổ về Văn miếu Quốc Tử Giám nhiều không đếm xuể
Tuy nhiên, nhiều vị khách lại thấy làm thích thú khi tình cờ đến Văn Miếu đúng ngày này để biết không khí thi đại học ở Việt Nam và chứng kiến đức tin, lòng hiếu học của người Việt. Đoàn khách Anh và Hàn Quốc mà HHTO gặp đều hào hứng chụp ảnh khung cảnh hiếm thấy này.
Đáng lưu ý là nhiều teen còn chưa không biết hoặc chưa tôn trọng nội qui của khu di tích là không được làm tổn hại tới các hiện vật nên còn cố “sờ đầu rùa” trên khu vực bia ghi danh trạng nguyên.
Hi vọng mai trời sẽ dịu mát hơn
Thời tiết ngày hôm nay tuy oi nhưng không nắng nên tương đối đỡ cho các sỹ tử thân yêu. Nhóm PV của HHTO đứng trong Văn Miếu và cầu cho ngày mai, Hà Nội, TPHCM và các thành phố tổ chức thi có thời tiết dễ chịu, thuận lợi để các sĩ tử bước vào cuộc tự tin và tràn đầy sức lực.
Thực hiện: Kim Ngân – Tùng Neo
Ảnh: Tùng Neo