[Thi ĐH-CĐ 2009] Những câu chuyện bên ngoài phòng thi

Xem tin gốc 

HHT - 34 tháng trước 101 lượt xem

[Thi DH-CD 2009] Nhung cau chuyen ben ngoai phong thi

(HHT_Online) Bên ngoài cổng trường đại học, cũng căng thẳng không kém các bạn sỹ tử là bố mẹ, người thân và những cô bác cán bộ làm việc trong trường. Trò chuyện cùng các cô bác, nhóm PV HHTO đã ghi nhận được câu chuyện đặc biệt bên ngoài cánh cống trường thi.

Trước cửa đại học Bách Khoa Hà Nội, HHTO gặp chú Lưu Văn Nhâm, kỹ sư thi công hầm Kim Liên. Chú đang ngồi nghỉ sau ca làm cùng bạn đồng nghiệp. HHTO chợt thấy chú lo lắng hỏi han về đề thi không giấu vẻ bồn chồn. Hóa ra, hôm nay, cùng lúc này, con trai chú cũng đang trong phòng thi.

Con chú thi ĐH Khoa Học Tự nhiên, ĐH Quốc gia. Hôm nay có ca đi làm sớm nên chú không thể đưa con đến trường thi. Con trai lớn của chú đưa em đi thi. “5h sáng dậy đi làm cũng gọi ku cậu dậy đi thi luôn”. Ngồi cạnh chú Nhâm, còn có một chú nữa có con thi hai trường ĐH Xây dựng và ĐH Y, có chú có con gái thi ĐH Nông Nghiệp.

Nếu đỗ đại học, hằng ngày, rất có thể các bạn ấy sẽ đi học qua hầm Kim Liên này, công trình bố bạn ấy tham gia xây dựng trong đúng ngày cậu thi đại học. Tuy không đưa con đến trường thi, nhưng các chú tặng con mình cả niềm tin và một con đường yêu thương.

Chú Nhâm trong giờ nghỉ sau ca và mong tin con thi đại học

Trước cổng trường ĐH Kiến Trúc hôm nay có thêm một bàn bán hàng nhỏ. Đó là nơi các cô nhân viên trong trường bán những đồ dùng học tập cho các bạn thí sinh. Nhiều bạn thí sinh do căng thẳng, lo lắng quá mà quên mất tẩy, thước hay hỏng mất compa.

Giá́ cả của các dụng cụ học tập không hề chênh với bên ngoài mà lại “cứu nguy” kịp thời các bạn trước khi vào phòng thi. “May mà không nhiều đứa phải mua đồ”, các cô phấn khởi.

Sạp hàng dụng cụ học tập

Tại hội đồng thi ĐH Hà Nội, một trường newbie của khối A, công tác sắp xếp trật tự được coi là xuất sắc. Đây mới là năm thứ 3 nhà trường tổ chức thi khối A, tuyển sinh cho các khoa chuyên ngành.

Lượng thi sinh tham gia thi hôm nay không nhiều: so với số lượng hồ sơ dự thi, chỉ 52% thí sinh dự thi thật tương đương với 3000 thí sinh. “Số lượng thí sinh chỉ còn ít hơn số lượng sinh viên chính qui của nhà trường vấn tham gia thi học kỳ nên nhà trường tự tin trong khâu tổ chức”, thày Đỗ Duy Chuyền, phó chủ tịch hội đồng nhận định.

Cô Phương, y tá phụ trách y tế trong hội đồng thi còn cho biết: nhờ thời tiết dễ chịu nên không có nhiều sự cố về mặt sức khỏe xảy ra với các bạn thí sinh. Chỉ có một thày giám thị và một bạn thí sinh phải cần hỗ trợ y tế vì bị cảm. Chúc thày và bạn chóng khỏe và sẵn sàng cho ngày mai nhé!

Thời tiết ngày thi đầu tiên thuận lợi, nắng nóng tạm lắng và dành chỗ cho vào giọt mưa dễ thương mang may mắn. HHTO chúc các bạn sĩ tử may mắn với môn thi cuối cùng, môn Hóa!

Thực hiện: Kim Ngân – Tùng Neo

Photo: Tùng Neo

Trước cửa đại học Bách Khoa Hà Nội, HHTO gặp chú Lưu Văn Nhâm, kỹ sư thi công hầm Kim Liên. Chú đang ngồi nghỉ sau ca làm cùng bạn đồng nghiệp. HHTO chợt thấy chú lo lắng hỏi han về đề thi không giấu vẻ bồn chồn. Hóa ra, hôm nay, cùng lúc này, con trai chú cũng đang trong phòng thi.

Con chú thi ĐH Khoa Học Tự nhiên, ĐH Quốc gia. Hôm nay có ca đi làm sớm nên chú không thể đưa con đến trường thi. Con trai lớn của chú đưa em đi thi. “5h sáng dậy đi làm cũng gọi ku cậu dậy đi thi luôn”. Ngồi cạnh chú Nhâm, còn có một chú nữa có con thi hai trường ĐH Xây dựng và ĐH Y, có chú có con gái thi ĐH Nông Nghiệp.

Nếu đỗ đại học, hằng ngày, rất có thể các bạn ấy sẽ đi học qua hầm Kim Liên này, công trình bố bạn ấy tham gia xây dựng trong đúng ngày cậu thi đại học. Tuy không đưa con đến trường thi, nhưng các chú tặng con mình cả niềm tin và một con đường yêu thương.

Chú Nhâm trong giờ nghỉ sau ca và mong tin con thi đại học

Trước cổng trường ĐH Kiến Trúc hôm nay có thêm một bàn bán hàng nhỏ. Đó là nơi các cô nhân viên trong trường bán những đồ dùng học tập cho các bạn thí sinh. Nhiều bạn thí sinh do căng thẳng, lo lắng quá mà quên mất tẩy, thước hay hỏng mất compa.

Giá́ cả của các dụng cụ học tập không hề chênh với bên ngoài mà lại “cứu nguy” kịp thời các bạn trước khi vào phòng thi. “May mà không nhiều đứa phải mua đồ”, các cô phấn khởi.

Sạp hàng dụng cụ học tập

Tại hội đồng thi ĐH Hà Nội, một trường newbie của khối A, công tác sắp xếp trật tự được coi là xuất sắc. Đây mới là năm thứ 3 nhà trường tổ chức thi khối A, tuyển sinh cho các khoa chuyên ngành.

Lượng thi sinh tham gia thi hôm nay không nhiều: so với số lượng hồ sơ dự thi, chỉ 52% thí sinh dự thi thật tương đương với 3000 thí sinh. “Số lượng thí sinh chỉ còn ít hơn số lượng sinh viên chính qui của nhà trường vấn tham gia thi học kỳ nên nhà trường tự tin trong khâu tổ chức”, thày Đỗ Duy Chuyền, phó chủ tịch hội đồng nhận định.

Cô Phương, y tá phụ trách y tế trong hội đồng thi còn cho biết: nhờ thời tiết dễ chịu nên không có nhiều sự cố về mặt sức khỏe xảy ra với các bạn thí sinh. Chỉ có một thày giám thị và một bạn thí sinh phải cần hỗ trợ y tế vì bị cảm. Chúc thày và bạn chóng khỏe và sẵn sàng cho ngày mai nhé!

Thời tiết ngày thi đầu tiên thuận lợi, nắng nóng tạm lắng và dành chỗ cho vào giọt mưa dễ thương mang may mắn. HHTO chúc các bạn sĩ tử may mắn với môn thi cuối cùng, môn Hóa!

Thực hiện: Kim Ngân – Tùng Neo

Photo: Tùng Neo

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang