Thêm một trò dị giáo

Xem tin gốc 

CATPHCM - 34 tháng trước 86 lượt xem 1 tin đăng lại

(ĐSCT) Mấy năm qua, trên địa bàn tỉnh Điện Biên nói chung và thành phố Điện Biên Phủ nói riêng thỉnh thoảng lại xuất hiện một người hoặc nhóm người tự xưng là “pháp sư” của thứ đạo này hoặc đạo khác. Thực chất đó là những kẻ buôn thần bán thánh, lợi dụng vào sự nhẹ dạ cả tin của người đời để kiếm chác trục lợi. Vụ việc của cái gọi là “Pháp môn Diệu âm” mà công an thành phố phát hiện gần đây là một ví dụ mới nhất...

Cuối tháng 5-2009, Công an thành phố Điện Biên Phủ phát hiện một số đối tượng sau thời gian đi nước ngoài làm ăn, du lịch hoặc thăm thân trở về có những dấu hiệu đáng nghi vấn. Sau khi điều tra, thu thập chứng cứ, ngày 28-5-2009, tổ công tác của công an thành phố kiểm tra hành chính nhà số 922, tổ dân phố số 8, phường Mường Thanh, chủ hộ là ông Bùi Đức Khương và bà Nghiêm Thị Năm, hộ khẩu thường trú tại phường Sông Đà, thị xã Mường Lay. Ngoài số nhân khẩu của gia đình ông Bùi Đức Khương, trong nhà có sáu người lạ đang tạm trú. Tổ công tác thu giữ nhiều sách in không rõ xuất xứ, có nội dung tuyên truyền đạo “Pháp môn Diệu âm” của tác giả là Trần Tâm.

Ông Khương thừa nhận mình là tín đồ của hệ phái “Pháp môn Diệu âm”. Lực lượng công an phát hiện ngoài Bùi Đức Khương, trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ còn ít nhất ba đối tượng nữa như ông Khương. Ông Bùi Đức Khương thừa nhận việc gia đình mình tàng trữ tài liệu không được phép lưu hành là trái pháp luật và tự giác giao nộp cho cơ quan công an 49 đĩa VCD cùng nhiều tài liệu mang nội dung xấu.

“Pháp môn Diệu âm” thực chất là biến tướng thô thiển của “Thanh Hải vô thượng sư”, có nguồn gốc từ một số người Việt lưu vong ở hải ngoại. Đó là một loại tà đạo dựa trên nền tảng của những giáo lý hỗn mang, phi đạo đức, lòe bịp và ru ngủ nhân quần. Triết lý xuẩn ngốc, phản động và nguy hiểm nhất của thứ dị giáo này là hướng con người vào những niềm tin vu vơ, ích kỷ và hưởng lạc nơi các thánh thần. Nó tách các cá thể ra khỏi đời sống cộng đồng, loanh quanh chỉ biết mình và ngoài mình ra đã có các thánh thần chở che, giúp đỡ (?)...

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang