Thế giới nghịch lý ngày 05.7

Xem tin gốc 

Lao Động - 33 tháng trước 20 lượt xem

"Chúng tôi muốn nhân viên và quan chức sân bay mặc quần không túi để họ không thể nhận tiền hối lộ của hành khách" - Phát ngôn viên của Ủy ban Điều tra chống lạm dụng quyền lực của Nepal nói.

(LĐCT) -

Nepal đang nỗ lực trấn áp tình trạng hối lộ tại phi trường quốc tế duy nhất của nước này và cho rằng biện pháp trên sẽ hạn chế được tình trạng nhũng nhiễu của nhân viên sân bay.

"Tôi đã rất mong người Mỹ đến Iraq và thay đổi mọi thứ. Tôi muốn một cuộc sống mới tốt hơn. Nhưng giấc mơ của chúng tôi đã trở nên trống rỗng và bây giờ tôi thấy hạnh phúc khi họ ra đi" - Emtethal Wedeye, một phụ nữ Iraq 40 tuổi nói. Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki gọi ngày 30.6, ngày quân Mỹ bắt đầu rút khỏi Iraq là ngày chủ quyền và việc rút quân của Mỹ là "chiến thắng vĩ đại" của người Iraq.

"Khi mới bắt đầu kế hoạch Ponzi (huy động vốn đa cấp), tôi tin nó sẽ sớm kết thúc để tôi có thể giải thoát cho bản thân và khách hàng. Nhưng tôi không thể tìm ra lối thoát và đành bất lực", siêu lừa người Mỹ Bernard Madoff nói khi bị kết án 150 năm tù giam. Ông thừa nhận: "Tôi đã làm nhiều điều sai trái, gây nhiều tội ác thực sự".

"Tại sao các bạn lại phải để tôi chết ở sa mạc trong khi tôi vẫn có thể cống hiến cho đất nước?" - cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Sinawatra từ Dubai đã nói qua điện thoại với 30.000 người biểu tình ủng hộ ông. Tỉ phú viễn thông cho hay, ông vẫn kinh doanh và đi lại khắp nơi nhưng ông thực sự cô đơn và muốn được về nước.

"Còn dấu hỏi trong bất kỳ vụ tai nạn (máy bay) nào, nghĩa là vẫn còn vấn đề mà ngành hàng không phải đối mặt" - Peter Goelz, Cựu giám đốc điều hành Ủy ban An toàn Giao thông Mỹ, nói sau khi hết hy vọng tìm thấy hai hộp đen của máy bay Air France AF 447 rơi xuống Đại Tây Dương. "Việc tìm hộp đen giống như tìm kim đáy bể" - ông Goelz bình luận.

TR.M (Theo AFP, AP, Reuters)

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang