The Hurt Locker và "cái giá của chủ nghĩa anh hùng"

Xem tin gốc 

Tuần Việt Nam - 25 tháng trước 21 lượt xem

The Hurt Locker va 'cai gia cua chu nghia anh hung'

The Hurt Locker đặt ra những câu hỏi lớn về cái giá và nhu cầu của chủ nghĩa anh hùng, về thứ mà chiến tranh mang tới cho những người lính, về những tổn thất mà có thể sẽ không thể khôi phục hay sửa chữa.

Tên phim: The hurt locker

Đạo diễn: Kathryn Bigelow

Giám đốc sản xuất: Kathryn Bigelow

Thời lượng: 130 phút

Các giải thưởng Oscar nhận được: Phim hay nhất Đạo diễn xuất sắc nhất, Kịch bản gốc xuất sắc nhất, Hòa âm xuất sắc nhất, Biên tập âm thanh xuất sắc nhất

Rất nhiều bộ phim bắt đầu với những lời trích dẫn đầy chất thơ, nhưng The Hurt Locker lại mở đầu với một tuyên bố trần trụi: "Chiến tranh là chất ma túy". Phim được xây dựng dựa trên những câu truyện trong vòng 38 ngày của ba người đàn ông trong nhóm phá bom EOD ở Iraq. Những người đàn ông này biết rất rõ rằng mỗi ngày mới có thể là một ngày họ sẽ không vượt qua được. Tất cả họ đều muốn tránh The hurt locker, nơi những thứ tệ hại xảy ra.

Bộ phim gặt hái Oscar năm nay

Người kỳ cựu nhất của nhóm đó là Sanborn, do Mackie thủ vai, là một người lính luôn đúng mực và điềm tĩnh trong mọi tình huống. Công việc của ông là giúp mọi người luôn được an toàn và để liên lạc với đội trưởng. Những người phá bom mang trên người bộ đồ bảo vệ cồng kềnh và đi tháo bom biết rằng không có bộ đồ nào có thể bảo vệ được bản thân khi anh tới gần thiết bị nổ và đi vào vùng chết.

Người viết tác phẩm "chiến tranh là chất ma túy" chính là Chris Hedges, phóng viên chiến tranh của thời báo New York Times. Mark Boal, người viết kịch bản này, đã từng có khoảng thời gian trải nghiệm, gắn bó với một đội tháo bom ở Baghdad.

Bigelow không sử dụng kỹ xảo tạo sự hồi hợp giả trong bộ phim này. Không báo động giả. Không có sự sốt sắng. Đó chỉ là về nhân cách con người trong tình huống nguy hiểm. Sự hồi hộp là thực.

The Hurt Locker là một phim tuyệt vời, một bộ phim thể hiện rõ chúng ta biết chính xác mọi người là ai và họ ở đâu, họ đang làm gì và tại sao. Bigelow biết rằng nếu bạn không thể hồi hộp với cảnh quay trong một hay hai giây.

Tình trạng căng thẳng, tiếng động rất thật đã làm nên một bộ phim về chiến tranh ở Iraq mà chúng ta đã chờ và làm nên một chiến thắng tuyệt đối mà đạo diễn Kathryn Bigelow đã chờ đợi từ lâu.

Trước đó, Bigelow đã ở trong danh sách của nhà phê bình với các bộ phim trước đây như The Loveless và Near Dark. Nhưng cho tới nay, chưa bao giờ có một chủ đề nào đã tận dụng quá thành công tài năng tạo dựng tình tiết hồi hộp và thứ mà bà gọi là "tăng cường trạng thái cảm xúc" như câu chuyện của nhóm tháo bom Quân đội Mỹ, gồm ba người tiến hành công việc trên những đường phố đầy hiểm nguy ở Baghdad.

Thực sự, thật không công bằng khi luôn gắn The Hurt Locker với nhãn mác Iraq. Bộ phim có lẽ là một nghiên cứu kinh điển về con người trong chiến đấu và tình trạng căng thẳng có thể xảy ra vào bất kỳ lúc nào, bất cứ nơi đâu.

Cảnh trong phim The Hurt Locker

Không có ý nghĩa về chiến thắng hay chiến bại trong một cuộc chiến tranh ở đây, không phải là khái niệm tạo dựng sự khác biệt hay đạt được những mục tiêu chính trị cao quý. Nhưng qua cách thu hẹp phạm vi tập trung của bộ phim chỉ nhằm vào đời sống cụ thể của nhóm tháo bom hay những nhiệm vụ mục kích tháo bom bên lề đường, bộ phim đã tạo ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem.

Bigelow đã mang sự tàn báo đáng khiếp sợ để tạo dựng lại lòng đam mê phá bom của một người ngoại quốc. Đây chính là thế giới khi mà tình trạng hiểm nguy chính là khẩu hiệu, nơi sự hỗn loạn và cơ hội tình cờ tạo nên các quy tắc, nơi có rất nhiều con đường có thể làm bạn đánh mất cuộc sống hoặc lý trí.

Các diễn viên trong phim có thể nhập vai một cách đầy thuyết phục chính là nhờ cách đạo diễn đã quay The Hurt Locker. Trước hết, phần lớn các cảnh quay trong phim được thực hiện trong thời tiết nắng nóng 130 độ F ở thành phố đầy nắng và bụi Amman, Jordan - thành phố này có nhiều nét tương đồng với Baghdad. Với tổng số thước phim lên tới 200 giờ, các nhà biên kịch Bob Murawski và Chris Innis đã cùng nhau biên tập lại.

Đạo diễn Bigelow đã kết nối tất cả những chi tiết này qua cách bà gọt giũa từng đoạn phim thể hiện tính cách nhân vật thông qua hành động. Ta biết rằng tất cả những gì chúng ta cần biết về những vị anh hùng gỡ bom này không phải là qua những gì họ nói, mà là qua những gì họ làm trong một loạt những tình huống hiểm nguy.

Một trong những điều đầy bất ngờ về The Hurt Locker đó là không giống như nhiều bộ phim về đề tài chiến tranh khác, nó không đề cập tới việc lựa chọn ủng hộ bên nào trong cuộc chiến này. Cuối cùng, như tất cả chúng ta đều nhận thấy, The Hurt Locker đặt ra những câu hỏi lớn về cái giá và nhu cầu của chủ nghĩa anh hùng, về thứ mà chiến tranh mang tới cho những người lính, về những tổn thất mà có thể sẽ không thể khôi phục hay sửa chữa.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang