“Thấy mình may mắn khi là người Hà Nội”

Xem tin gốc 

ANTĐ - 24 tháng trước 101 lượt xem

“Thay minh may man khi la nguoi Ha Noi”

(ANTĐ) - Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, mỗi con đường, mỗi hàng cây đều gắn bó với tuổi thơ và in đậm trong ký ức.

Cũng như bao người dân Hà Nội, tôi mong chờ được chứng kiến thời khắc lịch sử - Thăng Long Hà Nội bước vào tuổi 1.000. Tôi mong Hà Nội đẹp lên từng ngày, hiện đại lên từng ngày, nhưng không vì thế mà mất đi vẻ cổ kính, mất đi mái ngói rêu phong trầm mặc và mất đi cái nồng nàn của hương hoa sữa mỗi khi thu về. Lập nghiệp trên mảnh đất phương Nam đầy nắng, nhưng tôi luôn nhớ về cái lạnh của Hà Nội mỗi khi đông về, thèm một chén trà nóng và ngồi tán chuyện cùng bạn bè thân. Để kỷ niệm sự kiện trọng đại này, tôi đang ấp ủ dự định sẽ phát hành một album online những bài hát về Hà Nội. Đó là những bài hát đã quen thuộc, nhưng với phần hòa âm phối khí mới.

Từ khóa liên quan

Địa danh thế giới
Danh từ
Danh từ riêng
Động từ
Tính từ
Địa danh trong nước
Từ chuyên môn

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang