Thanh Hóa: Tang trắng phủ kín xóm nghèo Minh Lâm

Xem tin gốc 

Tuổi Trẻ - 29 tháng trước 94 lượt xem

Thanh Hoa: Tang trang phu kin xom ngheo Minh Lam

TTO - Sáng 9-11, khi đoàn xe ô tô đưa thi hài 9 nạn nhân bị tử vong tại bãi vàng núi Ma, xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) về đến nghĩa trang xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) để an táng, bà con lối xóm ở làng Minh Lâm, Sơn Thủy mang khăn tang trắng đã đứng chật nơi nghĩa trang.

Lễ an táng diễn ra nhanh chóng. Chín ngôi mộ mới rơi đầy nước mắt của những người mẹ già khóc con đến héo khô người, của những người vợ khản giọng kêu tên chồng và những đứa con thơ thẫn thờ nhìn di ảnh bố...

Chị gái và các em đứng trước bàn thờ nạn nhân Vũ Lạnh Tấn, ở làng Minh Lâm, xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa)- Ảnh: Hà Đồng

Chúng tôi đến gia đình ông Vũ Lạnh Tuấn - bố của nạn nhân Vũ Lạnh Tấn (23 tuổi) khi gia đình vừa chôn cất Tấn xong.

Em Vũ Lạnh Đức (18 tuổi, em trai của Tấn) chưa hết bàng hoàng, kể lại: "Em theo anh Tấn đi đào vàng kiếm tiền giúp bố mẹ khi mới học hết lớp 6. Đợt rồi, em không làm với anh Tấn mà chuyển sang đi đào vàng thuê cho một ông chủ ở huyện Phước Sơn (Quảng Nam). Hôm nghe tin anh Tấn bị nạn, em bủn rủn hết cả người. Nhớ lại những trận mưa rừng, lở đất ở chỗ làm thuê mà thấy hãi hùng. Từ nay, chắc em không dám đi đào vàng nữa"...

* Tin bài liên quan

>> Vụ sạt lở núi ở Quảng Nam: Tiễn các phu vàng về quê an táng

>> Tìm thấy 12 thi thể vụ sập hầm vàng tại Quảng Nam

>> Bạt núi tìm người

>> Hy vọng sống sót nạn nhân sập hầm vàng rất mong manh

>> Sạt lở núi, 13 người thiệt mạng

* Tin bài liên quan

>> Vụ sạt lở núi ở Quảng Nam: Tiễn các phu vàng về quê an táng

>> Tìm thấy 12 thi thể vụ sập hầm vàng tại Quảng Nam

>> Bạt núi tìm người

>> Hy vọng sống sót nạn nhân sập hầm vàng rất mong manh

>> Sạt lở núi, 13 người thiệt mạng

Đi dọc con đường lởm chởm đầy đá sỏi ở làng Minh Lâm giữa buổi trưa nắng thu khô khốc, chúng tôi gặp rất nhiều người mang khăn trắng trên đầu. Đôi mắt ai cũng đỏ hoe, ngấn nước vì khóc thương cho các nạn nhân xấu số suốt những ngày qua.

Trong gia đình chị Trần Thị Quý, thân nhân đang gào khóc thảm thiết khi gia đình mất tới hai người thân là hai anh em trai: Nguyễn Hữu Hợp và Nguyễn Hữu Tám.

Chị Quý nghẹn ngào kể: "Suốt mấy năm nay, chồng tôi (anh Hợp) chỉ chuyên đi phụ hồ, vác gạch thuê ngoài các tỉnh phía bắc kiếm tiền nuôi vợ con. Giữa tháng mười vừa qua, nghe anh em trong làng rủ đi đào vàng thuê ở Quảng Nam, anh ấy bảo thử đi một lần xem thu nhập có cao hơn đi phụ hồ, cốt cũng chỉ mong giúp vợ con đỡ khổ. Có ai ngờ được chuyến đi đào vàng đầu tiên này cũng là chuyến đi tai họa đối với anh ấy. Trụ cột kinh tế của gia đình mất đi, tôi biết làm gì để nuôi hai đứa con ăn học khi cả gia đình chỉ có một sào ruộng".

Đứng nép bên cạnh mẹ, em Nguyễn Hữu Nam (10 tuổi, học lớp 6) và Nguyễn Hữu An (8 tuổi, học lớp 3) - hai con trai của anh Hợp đăm đắm nhìn di ảnh của bố và chú ruột trên bàn thờ nghi ngút khói hương.

Chị Trần Thị Quý cùng hai con trai ở làng Minh Lâm, xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đứng trước bàn thờ chồng và em chồng - Ảnh: Hà Đồng

Trong số 9 nạn nhân chết ở bãi vàng núi Ma có 8 người ở làng Minh Lâm, 1 người ở làng Sơn Thủy (xã Trường Lâm). Ngoài hai anh em ruột là Nguyễn Hữu Hợp (SN 1976) và Nguyễn Hữu Tám (SN 1985) bị tử nạn, còn có gia đình anh Hoàng Văn Tùng có vợ và hai người em trai của vợ đều chết trong vụ sạt lở núi ở bãi vàng núi Ma; đó là chị Đỗ Thị Lới (SN 1980) cùng hai em trai là Đỗ Thế Tuyền (SN 1982) và Đỗ Thế Hậu (SN 1988).

Trong số 9 nạn nhân chết ở bãi vàng núi Ma có 8 người ở làng Minh Lâm, 1 người ở làng Sơn Thủy (xã Trường Lâm). Ngoài hai anh em ruột là Nguyễn Hữu Hợp (SN 1976) và Nguyễn Hữu Tám (SN 1985) bị tử nạn, còn có gia đình anh Hoàng Văn Tùng có vợ và hai người em trai của vợ đều chết trong vụ sạt lở núi ở bãi vàng núi Ma; đó là chị Đỗ Thị Lới (SN 1980) cùng hai em trai là Đỗ Thế Tuyền (SN 1982) và Đỗ Thế Hậu (SN 1988).

Chiều muộn 9-11, chúng tôi rời làng Minh Lâm khi tiếng khóc não lòng vẫn vang vọng từ những ngôi nhà của các nạn nhân nơi xóm núi nghèo khó.

Ông Vũ Lạnh Tuấn tâm sự giọng khó nhọc: "Ở làng nghèo này có tới gần 100 người chuyên đi đào đãi vàng ở khắp nơi. Tai họa ập xuống vừa qua có thể sẽ làm nhiều phu vàng khiếp sợ. Nhưng ở quê với mỗi khẩu bảy thước ruộng khoán, mỗi năm chỉ cấy được một vụ lúa và trồng khoai, lạc, đậu thì dân chúng tôi lấy gì mà ăn. Biết tai họa rình rập, nguy hiểm cận kề, nhưng do đói nghèo nên người lớn, trẻ em quê tôi vẫn lũ lượt rời làng đi đào vàng, làm thuê khắp nơi để kiếm sống".

Ngay sau khi gia đình đưa thi thể các nạn nhân về quê an táng, trong ngày 9-11, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và các ngành từ tỉnh đến xã đã về thăm hỏi, chia buồn với các gia đình nạn nhân ở làng Minh Lâm và Sơn Thủy (xã Trường Lâm). Trước mắt, chính quyền từ xã đến tỉnh hỗ trợ các gia đình 9 triệu đồng/1 nạn nhân.

Từ khóa liên quan

Cụm từ
Danh từ
Địa danh trong nước
Động từ
Địa danh thế giới

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang