Thân Thanh Giang: Đã chán đóng "gái quê"

Xem tin gốc 

Hà Nội Mới - 32 tháng trước 118 lượt xem

(HNMO) - Vốn quen mặt khán giả truyền hình bằng những vai thôn nữ thuần chất, cục mịch, có số phận hơi tồi tội, Thân Thanh Giang bỗng đứng trước cơ hội được vào vai “bà hoàng” trong một vở diễn mới nhất của Nhà hát kịch Việt Nam “Mỹ nhân và Anh hùng”. Cô tâm sự, đây là cơ hội lớn để thay đổi cách diễn xuất.

Thấy tiếc cho Thiên Lý

* Được biết, để chọn ra người đóng vai Lý Chiêu Hoàng trong vở diễn mới của Nhà hát kịch Việt Nam, đạo diễn Lê Hùng đã phải có cuộc sát hạch hơn 20 diễn viên nữ của Nhà hát, hẳn bạn có bí quyết để vượt qua được những “ứng cử viên” khác để lọt vào top 3?

- Đạo diễn Lê Hùng khi mới về làm việc ở Nhà hát với vai trò là giám đốc đã làm quen với các diễn viên bằng cách cho gọi tất cả diễn viên nữ và cho thử vai diễn. Cá nhân tôi thấy việc thử vai diễn quả là một áp lực tâm lý nhưng đó lại chính là động lực để những diễn viên trẻ có cách thay đổi bản thân mình, cố gắng nhiều hơn. Có lẽ, tôi may mắn khi được chọn vào top 3 đóng vai Lý Chiêu Hoàng. Hiện giờ chúng tôi còn phải nỗ lực nữa để hai tuần sau sẽ biết được ai là người chính thức được chọn.

Thân Thanh Giang đã chán đóng gái quê

* Cách làm việc có phần “quân phiệt” của vị tân giám đốc mới khiến các diễn viên cảm thấy thế nào?

- Cá nhân tôi thấy vừa sợ vừa thích. Lúc đầu tôi cũng tự hỏi, sao thầy (đạo diễn Lê Hùng – PV) lại phải bắt các diễn viên “thử” vai mà không giao ngay cho một ai đó như cách mà trước kia Nhà hát vẫn làm. Nhưng sau, tôi thấy cách làm của thầy rất hay, vừa khích lệ động viên các diễn viên trẻ vừa khiến cho mỗi người phải tự tạo áp lực để vươn lên, sáng tạo trong vai diễn của mình.

* Bản thân bạn có sự thay đổi nào từ cách làm việc này?

- Trước kia, chúng tôi làm việc rất thụ động, người diễn tốt hay không thì cũng có vai diễn. Phân vài rồi thì dù có đóng dở hay không thì cứ thế mà làm. Nhưng giờ, tất cả mọi người đều có sự cạnh tranh để vào vài diễn chính. Như tôi, lần đầu tiên tôi thấy mình thật sự cố gắng đi tìm hiểu vai diễn. Về nhà là lên mạng để tra cứu tìm hiểu về Lý Chiêu Hoàng, rồi soi gương để diễn thử. Nhiều khi con gái tôi thấy tôi trong bộ dạng vừa khóc vừa cười còn phát hoảng, tưởng mẹ làm sao. Lần đầu tiên tôi thấy mình biết “điên” vì vai diễn, và tôi tự nhủ: “À, hóa ra mình cũng yêu vai diễn lắm chứ”. Đó là cách chúng tôi nhận thấy sự thay đổi của mình.

Tiếc cho Thiên Lý đã để mất một vai diễn trong mơ

* Nếu được lựa chọn, thì vai Lý Chiêu Hoàng sẽ biến một cô “gái quê” quen thuộc mà mọi người thường thấy ở Thanh Giang thành một “bà hoàng”, có vẻ như bạn sắp được “đổi đời”?

- Nếu như tôi được lựa chọn thì đây là vai diễn lớn nhất của tôi. Các cô chú, anh chị trong đoàn cũng động viên rất nhiều, cho rằng đây cơ hội rất lớn của những diễn viên trẻ. Nếu diễn được thì có thể sẽ là một bước tiến cho sự nghiệp diễn xuất. Tôi cũng nhận thấy, vai diễn với nhiều nội tâm đan xen này sẽ là một thử thách nghề nghiệp của mình.

* Thanh Giang hẳn biết sự việc Á hậu Thiên Lý từ chối đóng phim “Trần Thủ Độ” vì cho rằng có nhiều cảnh nóng. Nếu vai Lý Chiêu Hoàng của Thanh Giang cũng có cảnh “nóng” trên sân khấu, liệu bạn có dám?

- Nếu là “nóng” vì nghệ thuật thì chả có gì là không dám. Hơn nữa, trong nghệ thuật nhất là ở Việt Nam mọi sự “nóng” đều rất có chừng mực chứ không quá đà. Tôi sẽ đọc kịch bản trước để xem cảnh “nóng” đó có phù hợp hay không, có đáng để mình hy sinh hay không. Trong trường hợp của Á hậu Thiên Lý tôi chỉ có thể nói là tiếc cho cô ấy. Đây là vai diễn để đời cho những ai có vinh dự được nhận nó. Tôi đã được đọc kịch bản và biết là không có cảnh “nóng” như Thiên Lý nói.

Sợ vì mọi thứ đến với mình quá dễ dàng

* Gương mặt của bạn rất được các đạo diễn thích chọn vào những vai cô thôn nữ. Hỏi thật nhé, đóng nhiều vai “gái nhà lành”, bạn đã chán chưa?

- Tôi chán thật rồi. Vừa rồi có khá nhiều đạo diễn mời tôi đóng phim nhưng khi đọc kịch bản tôi nhận thấy mình lại phải vào những vai cũ thì cũng từ chối. Tôi không thích mình mãi là một cô gái quê.

* Đôi khi đó cũng là hạnh phúc của diễn viên vì được ghi nhận ở một dạng vai diễn nào đó?

- Đúng là như vậy, nhưng nếu bạn chỉ đóng mãi một dạng nhân vật thì tự bạn sẽ cảm thấy nhàm. Tôi cũng vậy. Tôi muốn được thử các dạng vai diễn khác nhau, và muốn chứng minh mình có thể làm được nhiều hơn là vai diễn cô thôn nữ có gương mặt lành lành, tồi tội.

* Cho đến thời điểm này, vai diễn nào của sân khấu và truyền hình bạn thấy tâm đắc nhất?

- Tôi đã đóng khá nhiều phim, nhưng có lẽ tâm đắc nhất là vai trong vở “Linh hồn đông lạnh”. Lần đầu tiên, tôi đóng một vai ác, mưu mẹo và đầy thủ đoạn.

Thanh Giang ngoài đời là một phụ nữ sành điệu, hiện đại

* Nhìn bên ngoài đẹp và hiện đại, khác hoàn toàn tuýp vai diễn mà bạn bị “đóng đinh”, nhiều người nói cuộc sống riêng của bạn toàn vẹn như trong “mơ”, điều đó có đúng?

- Tôi cũng thấy thế. Từ trước đến nay mọi thứ đến với tôi đều khá dễ dàng và là một “màu hồng”. Tôi hạnh phúc vì điều đó và cũng rất lo sợ. Nhiều lúc tôi cũng có cảm giác chột dạ, hơi bất an vì mình có mọi thứ đều rất nhẹ nhàng quá. Tôi sợ một ngày nào đó những cái mình đang sở hữu, đang có sẽ mất thì chẳng biết sẽ ra sao.

* Như vậy là bạn thừa nhận mình may mắn vì “câu” được chồng giàu?

- Tôi vẫn nói mình là người may mắn và hạnh phúc. Là nghệ sỹ mà không phải lo gì về mặt vật chất để chuyên tâm lao động cho nghệ thuật thì còn gì bằng. Tôi không chỉ may mắn có một người chồng có khả năng lo toan kinh tế, hiểu vợ và thông cảm cho sự nghiệp của vợ. Mẹ chồng tôi cũng ủng hộ nghề nghiệp của tôi, vở diễn nào bà cũng đi xem và còn đưa ra những lời nhận xét rất chân thành.

* So với xã hội bạn là người phụ nữ hạnh phúc, được sở hữu một cuộc sống đầy đủ:, có nhà lầu, xe hơi, chồng “đại gia”, con xinh xắn. Đôi khi sự đầy đủ của mình sẽ khiến những người khác xoi mói, ghen tị, bạn có bao giờ bị cảm giác đó?

- Trong môi trường làm việc thì tôi không thấy ai có thái độ đó. Những anh chị khác trong Nhà hát cũng có cuộc sống đầy đủ, giàu có, chẳng bao giờ phải lo đến kinh tế nên chẳng ai phải ghen tỵ cuộc sống của nhau.

* Tôi tò mò là các diễn viên luôn miệng kêu nghèo khổ khi theo con đường nghệ thuật vậy mà vẫn có cuộc sống giàu có, sung túc. Bí quyết làm giàu là gì vậy?

- (Cười), thì họ cũng kiếm được những người chồng, người vợ giỏi làm kinh tế như chồng tôi. Đây có lẽ là một sự may mắn đối với những nghệ sỹ của Nhà hát.

* Cám ơn Thanh Giang và chúc bạn thành công!

Lệ Quyên (thực hiện)

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang