Giữa trào lưu phim tuổi teen đang nở rộ, bộ phim truyền hình Tham vọng (29 tập, do M&T Pictures sản xuất, phát sóng trên kênh HTV2 lúc 20g thứ ba, thứ tư, thứ năm kể từ ngày 7/7) là bộ phim hiếm hoi xoay quanh bi kịch của một gia đình với những hệ lụy của quy luật nhân quả.
Ông Hào (Tấn Thi) là người đàn ông giàu có nhưng háo sắc, có hai đứa con rơi là Khoa (Hòa Hiệp) và Vinh (Võ Thành Tâm). Khoa được cha đem về nuôi, tuy sống trong cảnh giàu sang nhưng luôn chịu sự ghẻ lạnh của các anh chị em cùng cha khác mẹ. Còn Vinh, trở thành một đứa trẻ bụi đời từ năm 12 tuổi. Phú (Cao Minh Đạt) - con trai lớn của ông Hào, là một tay chơi khét tiếng, luôn nuôi tham vọng thâu tóm gia tài của cha vào tay mình. Biết Khoa là người giỏi giang, được cha chọn làm người kế tục cai quản gia sản, Phú không ngừng tìm mọi cách để hại Khoa và suýt gây nên cảnh tương tàn khi Phú thuê Vinh đi giết Khoa. Lòng căm ghét khiến Phú tìm mọi cách chiếm đoạt Hà và cưới cô làm vợ, vì biết đó là người mà Khoa hết mực yêu thương.
Để rảnh tay loại trừ Khoa, Phú đã hãm hại cả cha mình khiến ông bị sốc đến đột quỵ và qua đời. Cùng lúc, mẹ Phú – bà Hào (Hoài An), lại thông đồng với tình nhân rút tiền của gia đình để làm ăn riêng và bị lừa đến trắng tay. Cuối cùng, Phú phải ngồi tù vì những tội lỗi mình gây ra và bà Hào cũng phải vào nương nhờ nơi cửa Phật để sám hối. Trong khi đó, với những nỗ lực của Khoa, các anh chị em trong gia đình đã tìm về với nhau.
Bộ phim với những tình tiết sinh động nhằm gửi đến người xem lời nhắn nhủ: nền tảng chính của gia đình không phải tiền bạc mà là tình yêu thương, biết sống đùm bọc nhau. Đừng để những tham vọng vật chất làm lung lay những giá trị tinh thần.
Tác giả Phạm Hiển với sự hỗ trợ của nhà biên kịch Phạm Thùy Nhân đã xây dựng được một câu chuyện gần gũi và hấp dẫn. Đạo diễn Xuân Cường đã dàn dựng phim với tiết tấu nhanh, hình ảnh đẹp, lôi cuốn. Sự có mặt của những diễn viên trẻ đẹp và có nghề như Hòa Hiệp, Cao Minh Đạt, Võ Thành Tâm, Hoài An... là một trong những yếu tố đem lại sự thành công cho bộ phim. Đặc biệt, diễn viên Hoài An lần này thoát ra khỏi những vai phụ nữ hiền lành, sầu khổ quen thuộc để hóa thân một cách mới mẻ vào nhân vật bà Hào, một người đàn bà sắc sảo, nhiều tham vọng. Và Cao Minh Đạt, sau phim Hoa thiên điểu, thêm một lần nữa làm "người đàn ông xấu" qua vai Phú khá "ngọt". Ngoài ra, phim còn có những gương mặt từng được công chúng biết đến như Hoa hậu du lịch 2008 Ngọc Diễm, Tăng Bảo Quyên, Ngân Khánh, Lục Diệp, Kha Ly, Kim Thanh Thảo...
Vũ Vĩnh