Cùng đoàn công tác của Vùng D Hải quân đến đảo Đá Tây vào ngày giáp Tết, điều gây ấn tượng lớn đối với tôi là giữa biển khơi, sừng sững mọc lên một công trình đặc biệt. Đó là công trình nhà C1, thuộc cụm điểm đảo Đá Tây... Chiều cuối năm, sóng gió cấp 5, cấp 6, nhưng bộ đội công binh vẫn “át gió, đè sóng” miệt mài làm việc. Thiếu tá Nguyễn Văn Khương (Đoàn công binh T3, Quân chủng Hải quân)-người đang chỉ huy đơn vị thi công hồ hởi nói:
- Đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt. Vừa là nơi sinh hoạt, công tác của bộ đội, vừa là “trụ sở tiếp công dân”. Mọi công dân Việt Nam mỗi khi ra quần đảo Trường Sa, nếu cần sự giúp đỡ của bộ đội hoặc muốn nghỉ ngơi... đều có thể vào đây. Vì ý nghĩa ấy mà anh em không quản ngại gian khó, ngày đêm thi công để công trình hoàn thành đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng.
Tận mắt thấy các chiến sĩ công binh thi công công trình... giữa biển, trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, tôi càng thấu hiểu sự vất vả của các anh. Các loại vật liệu xây dựng như gạch, cát, các anh phải đóng trong từng bao nhỏ để chuyển từ đất liền ra. Có thời gian trời ít mưa, bộ đội nhiều khi phải... “nhịn” tắm để lấy nước ngọt đánh vữa. Để bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, các chiến sĩ công binh phải rất linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ. Phương châm “bão trong, nắng ngoài”, nghĩa là nếu sóng to, gió lớn thì làm những phần việc trên đảo, trong nhà; khi thời tiết đẹp thì dồn sức, nhanh chóng thi công những hạng mục ngoài biển. Các anh coi là “bí quyết” để hoàn thành nhiệm vụ. Có những hôm thời tiết đẹp, bộ đội tranh thủ làm việc đến tận đêm khuya.
- Chuẩn bị đón Tết đến đâu rồi? - Tôi hỏi Binh nhì Nguyễn Văn Hưng.
Lấy tay gạt mồ hôi trên trán, Hưng bộc bạch:
- Nhập ngũ tháng 9-2009, em rất vui vì năm nay được đón Tết ngoài... biển. Hôm qua, chúng em được chỉ huy thông báo, năm nay toàn đội sẽ được hưởng cái Tết “đoàn kết quân dân” anh ạ...
Chỉ tay vào khu lán trại dã chiến ngay sát công trình, Thiếu tá Nguyễn Văn Khương nói như giới thiệu:
- Đây là “đại bản doanh”, nơi đón Tết của chúng tôi. Bên cạnh nhiệm vụ chính là tiếp tục hoàn thiện công trình, một số cán bộ, chiến sĩ “khéo tay” đang chuẩn bị gói bánh chưng, trang trí mâm ngũ quả. Chúng tôi cùng với bộ đội đảo Đá Tây đã bàn với những “người hàng xóm” là Tổ Nhà đèn hải đăng và anh em bên Trạm Nuôi trồng thủy sản và cung cấp dịch vụ hậu cần nghề cá (thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) lên kế hoạch cụ thể, cùng nhau đón một cái Tết “đoàn kết” rồi anh ạ!
Bài và ảnh: Nguyễn Trung Kiên