[Tết! 0NL!NE ♥ Đang lớn]: Thư cuối năm gửi “Cô bé có Đôi Giày Đỏ”

Xem tin gốc 

HHT - 26 tháng trước 10 lượt xem

[Tet! 0NL!NE ♥ Dang lon]: Thu cuoi nam gui “Co be co Doi Giay Do”

hoahoctro.vn - Lời chân thành của một cậu bạn tới "ai kia" hẳn sẽ khiến bạn chợt mỉm cười trong một chiều cuối năm vội vã...

Ca khúc: Chào mùa mới

Thể hiện: Đại Nhân - Download

Dear Bạn thân iu,

Chuyện là thế này...

Hôm qua, khi ấy đi đôi giày mới tinh trong buổi party cuối năm, tớ đã chưa kịp khen nó. Không phải tớ bỏ qua đâu, chỉ vì tớ thấy ấy xụ mặt, một lúc sau thì... đi chân đất mất rồi. Ấy buồn cười ghê cơ, đôi giày đỏ đẹp mà! Nó khiến tớ chú ý ngay khi bước vào cửa lớp.

Thực ra, tớ cũng biết lý do ấy cho đôi giày vào xó rồi bí xị "thà đi chân đất còn hơn" - chỉ vì mấy lời bình luận rất "trời ơi'' của mấy đứa bàn cuối. Thật ra có gì to tát đâu nào?

Hãy tự tin lên nhé, cô bé Giày đỏ...

Lại còn vụ hát hò nữa chứ! Thỉnh thoảng lắm, lớp mình mới có dịp tụ tập xả hơi, rủ nhau hát karaoke inh ỏi. Thế mà vừa cất lời, ấy hát khớp một câu là "rửa tay gác míc" toàn tập. Thật ra có trầm trọng thế đâu?

Hôm nọ lớp mình có tiết chữa bài tập Hóa, rõ ràng ấy làm bài ra nháp cực ổn. Thế mà lên bảng chữa, mới viết được vài câu, mấy đứa ngồi dưới nhao nhao rằng "sai hướng", ấy liền run bắn lên, chữ xiêu vẹo, lên xuống như vượt đèo. Thật ra những lời xì xào ấy có đáng bận tâm đâu?

Tiện thể tớ cũng nói luôn điều này. Rằng ấy đừng bận tâm làm gì với những ánh mắt nhìn tớ và ấy theo kiểu "hai chúng nó rõ ràng có cái gì đó không bình thường". Hì hì. Sự thật là chúng mình hoàn toàn khỏe mạnh, chẳng có điều gì ... bất thường cả, phải không?

Đừng bận tâm khi ai nói gì về bọn mình nhé..

Vậy nên...

Vụ hát karaoke, ấy có đồng ý rằng lớp mình hát hò chỉ là dịp ngồi bên nhau, chứ có phải tham gia "Sao Mai điểm hẹn" đâu mà ấy sợ ban giám khảo trừ điểm. Cứ hát cho hết bài ấy đã chọn, hòa chung với mọi niềm vui xung quanh nhé!

Còn những cách giải quyết một vấn đề sáng tạo và khác biệt, thì chỉ khi ấy đi đến kết quả cuối cùng mới thuyết phục được tất cả mọi người. Bỏ dở giữa chừng đồng nghĩa với thất bại. Mà ấy là một người ghét sự thất bại, đúng không nào?

À, còn vụ "thông tấn xã con vịt" về tớ và ấy, thì tớ biết thừa ấy cực kì trong sáng, và tớ thì cũng trong sáng... gần bằng ấy còn gì, hì hì! Nên chẳng việc gì phải lăn tăn vài lời xì xào lẻ tẻ ấy. Chúng mình sẽ luôn là bạn thân, cũng như Trái Đất không ngừng quay, miễn bàn cãi nữa nhé!

Cuối cùng là đôi giày đỏ, làm ơn iu quý nó như khi lần đầu tiên ấy nhìn thấy nó bày trong cửa hàng. Tớ nhớ rõ ấy hét ầm lên to thế nào. Khi ấy mỉm cười thì mọi thứ

liên quan đến ấy đều lấp lánh.

Tin tớ đi, thật đấy!

Tớ, cậu bạn thân nhất của Ấy

Bạn đã đón xem những bài viết dành riêng cho Tết trên Hoa Học Trò online?

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang