Tên trộm chân trần tuổi teen đã hạ cánh xuống Bahamas để tiếp tục nhởn nhơ với những hành động phạm tội của mình.
Sốc với người hùng – tên trộm chân trần"
Trộm nhiều xe hơi và 4 máy bay để bay từ West Coast (Mỹ) đến Bahamas.
Mẹ cậu ta nói rằng bác rất phấn khởi khi biết con mình đang vui chơi ở hòn đảo xinh đẹp.
Tự học lái máy bay trên... game online và đọc sách hướng dẫn.
Cảnh sát đã truy nã cậu ta từ năm 2007 sau khi trốn khỏi trại giam trẻ vị thành niên.
Colton Harris-Moore, 19 tuổi, có hơn 70.000 fan trên Facebook, và “lừng danh” khắp nước Mỹ từ khi trốn trại giam trẻ vị thành niên vào năm 2007.
Cậu ta được phong là tên trộm chân trần vì đã nhiều lần đi chân không "hành sự", và trong một cuộc đột nhập vào cửa hàng nọ, sau khi ra về còn vui tính lấy phấn ghi lên dấu chân mình rằng: C-YA (Hẹn gặp lại).
Teenboy này đã tẩu thoát khỏi nơi cư trú ở Washington sau khi ăn cắp xe hơi và máy bay.
Chiếc Cessna cậu ta bay đến Bahamas là chiếc máy bay ăn cắp thứ tư, trong đó có một chiếc của một DJ đài Seattle radio.
Cậu ta chưa hề đi học lái máy bay mà chỉ tự học khi chơi những game máy bay ảo trên máy tính và đọc sách hướng dẫn.



