Tập kích những đường dây “trắng”

Xem tin gốc 

CATPHCM - 34 tháng trước 16 lượt xem 1 tin đăng lại

Tap kich nhung duong day “trang”

(ĐSCT) Tỉnh Bình Phước có diện tích rộng lớn nhưng dân cư thưa thớt, lại giáp ranh với các điểm nóng về ma túy, có đường biên giới với nước bạn Campuchia. Các đối tượng buôn bán ma túy thường ra Bắc, vào TPHCM hoặc sang biên giới đem “hàng” về chia nhỏ bán cho các con nghiện. Chỉ trong sáu tháng đầu năm 2009, Phòng cảnh sát phòng chống ma túy (PC17) Công An Bình Phước đã phá 11 đường dây gồm 22 đối tượng vận chuyển, mua bán ma túy, thu giữ hơn 6.000 tép heroin, nhiều xe máy và tang vật khác.

Tang vật của các chuyên án

NHỮNG KẺ “NGỰA QUEN ĐƯỜNG CŨ”

Dù đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước phạt bảy năm tù vào tháng 4-2008 về tội buôn bán trái phép chất ma túy nhưng Trần Thị Thanh Thảo (SN 1984, ngụ Phước Long, Bình Phước) không hề hối cải. Lợi dụng việc được tòa cho hoãn thời gian thi hành án (do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi), Thảo tiếp tục cùng mẹ là Nguyễn Thị Kim Hường (SN 1955) mở quán cà phê khác mang tên Thanh Thảo, bán ma túy cho các con nghiện trên địa bàn huyện Phước Long. Tuy tuổi đời còn rất trẻ nhưng Thảo đã là một đại lý ma túy cỡ bự tại Phước Long. Với kinh nghiệm từ lần bị bắt trước đó, Thảo thận trọng và tinh ranh hơn trong việc mua bán ma túy. Nhận thấy sự bất thường từ hoạt động của quán cà phê Thanh Thảo, PC17 Công an Bình Phước kết hợp với CA Phước Long điều tra. Ngày 16-5-2009, trinh sát bắt khẩn cấp Thảo khi thị đang giao dịch với khách tại quán cà phê. Tại đây công an thu giữ khoảng 200 tép heroin, hơn bốn triệu đồng thu được từ hoạt động bán ma túy, hai xe máy và nhiều tang vật khác.

Hữu (trái) cùng tang vật tại cơ quan điều tra

Dương Thị Hiền (ngụ Tân Hưng - Đồng Phú) sớm bỏ nghề uốn tóc, theo chân những đàn chị lao vào buôn bán “cái chết trắng” và sớm bộc lộ bản chất của “bà trùm”. Hiền không trực tiếp mà đưa tiền cho vợ chồng chị mình (Tỏa và Thức) vào TPHCM mua ma túy về Bình Phước chia nhỏ bán, các hoạt động này đều được Hiền chỉ đạo qua điện thoại. Sau khi Tỏa và Thức bị bắt cùng tang vật là một cục heroin, Hiền bỏ trốn về Lộc Ninh làm nghề uốn tóc nhưng thực chất là tiếp tục bán heroin, đến tháng 5-2009 Hiền bị CA huyện Lộc Ninh bắt giữ khi chưa kịp phi tang gần 20 tép heroin.

Tài, Quý

Trước đó, PC17 Công an Bình Phước bóc gỡ một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ TPHCM về Bình Phước tiêu thụ. Do không có tiền để thỏa cơn “phê” và bao bạn gái nên Trần Minh Tài (SN 1986) bàn với Nguyễn Phú Quý (SN 1989, ngụ Phước Long, Bình Phước) trở thành “nhà cung cấp” ma túy cho con nghiện tại địa phương. Sau nhiều lần vận chuyển, mua bán trót lọt, chúng càng mờ mắt với đồng tiền kiếm được. Mật độ và số lượng hàng mỗi lúc càng tăng lên. Chuyên án được xác lập nhằm xóa đường dây ma túy này. Ngày 20-5-2009, khi Quý và Tài đang điều khiển xe máy từ TPHCM về Đồng Xoài thì trinh sát kiểm tra. Phát hiện có công an, cả hai quay đầu xe tẩu thoát và đã bị bắt giữ khi vừa chạy được hơn 200m. Tiến hành kiểm tra, CA thu giữ hơn 2.500 tép heroin cùng nhiều tang vật khác.

GIẤC MƠ LÀM GIÀU NHỜ... MA TÚY

Ngay sau đó, một chuyên án khác được mở ra nhằm trấn áp mạnh nạn buôn bán chất ma túy. Qua nguồn tin từ cơ sở, đối tượng tên Phạm Duy Hữu (SN 1967, quê Thái Nguyên) đang vận chuyển số lượng lớn ma túy lên Đồng Xoài bán. Xác định lại nguồn tin, cơ quan điều tra quyết định bắt nóng đối tượng khi y vừa xuống xe thuê phòng trọ tại phường Tân Thuận, TX Đồng Xoài. Theo lời khai của Hữu, thời gian trước y từ Thái Nguyên vào Đăk Nông để làm thuê. Do nghiện ma túy nên tiền công không đủ để hút mà công việc lại cực nhọc, nhận thấy tại nơi mình làm cũng có nhiều người “chơi” hàng trắng nên y nảy ra ý định đem ma túy vào Đăk Nông bán. Mỗi lần về quê, y đều mang ma túy vào đây vừa sử dụng vừa bán. Qua quen biết, Hữu nhận được một “đơn đặt hàng” từ Bình Phước với số lượng 2.000 tép. Ngày 7-6-2009, sau khi liên lạc với khách, y đón xe lên Bình Phước thì bị CA bắt giữ, thu 2.000 tép heroin, một ĐTDĐ. Hiện CQĐT đang tiếp tục làm rõ vụ án.

Một đồng hương của Hữu cũng đã bị bắt khi đang vận chuyển ma túy từ Thái Nguyên vào Đồng Xoài tiêu thụ. Nguyễn Văn Kiên (SN 1986, HKTT Phước Long, Bình Phước) thường xuyên bán ma túy. Ngày 12-5, từ Thái Nguyên, Kiên đón xe đến ngày 14-5 thì vào đến Đồng Xoài. Do trời đã tối và không có tiền để đón xe về Phước Long nên y lân la tìm mối bán số ma túy đang mang theo người thì bị bắt giữ. Khám xét nhà trọ Kiên ở, CQĐT thu giữ 12 cục heroin nhỏ.

Từ khóa liên quan

Danh từ
Địa danh trong nước
Từ chuyên môn
Động từ
Địa danh thế giới
Tổ chức

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang