Gốc đào hình rồng
Tạm gác những lo toan tất bật của ngày cuối năm, hàng ngàn gia đình trong những bộ áo quần đẹp nhất, tay trong tay dạo bước trong công viên Tao Đàn. Đến để thư giãn trong không gian cây cỏ, để ghi lại những bức hình độc đáo, để trầm trồ bên những kỳ hoa dị thảo, mà hàng trăm nghệ nhân đã dày công tôn tạo, nuôi trồng.
Ấn tượng đầu tiên là những gốc cây mai cổ thụ, gốc to bằng cột nhà, cành chi chít nụ, khiến nhiều người xuýt xoa: “Có lẽ mai nhiều tuổi hơn cả ông bà nhà mình”. Ban tổ chức cho biết: tiêu chí đánh giá mai là tỷ lệ tương xứng giữa ngọn, cành, gốc, chậu, thế cây đẹp, nhiều nụ… Đứng trước vườn mai “mỗi cây một vẻ, mười phân vẹn mười” này, việc chọn ra quán quân thật không dễ.
Ban giám khảo phân vân trước những gốc mai “mười phân vẹn mười”
Hoa thật đẹp, hoa giả cũng không kém cạnh. Tại khu trưng bày hoa bằng vảy cá và đất sét, người xem không ngớt trầm trồ trước những cây mai, cành đào, chậu lan… mà nếu không đọc bảng tên bên dưới, ai cũng tưởng là hoa thật.
Cây mai bằng vảy cá
Nhìn kỹ mới thấy cánh hoa bằng vảy cá có độ trong, còn cánh hoa bằng đất sét cũng mỏng tang “y như thật”. Ngắm những tác phẩm này, khách xem không khỏi thán phục sự khéo léo tuyệt vời của bàn tay con người.
Cây đào bằng đất sét
Bước sang khu cá cảnh, mọi người được tận mắt ngắm nhìn những loại cá đẹp, hiếm và lạ mắt tung tăng bơi lội mà ngày thường chỉ được thấy trên ti vi, tranh ảnh. Nghệ nhân Quốc Vương, chủ nhân của con “cá vàng Nhật Bản” đạt giải vàng cho biết: con cá này được chọn ra từ hàng trăm cá thể và nuôi trong 3 năm. Giải vàng khác thuộc về “cá dĩa” của nghệ nhân Vũ Trường Giang; “cá tàu sư tử đen” của nghệ nhân Quốc Vương “ẵm” giải bạc; “cá ngọc trai” của nghệ nhân Nguyễn Thị Liên đoạt giải đồng…
Cá vàng Nhật Bản - giải vàng của Hội hoa xuân 2010
Khu cá cảnh năm nay “hoành tráng” hơn với mô hình con cá lớn màu vàng và thú vị hơn với dịch vụ “cá massage”. Chỉ với 10 ngàn đồng, khách được ngâm chân 15 phút để hàng trăm chú cá bu vào… rỉa. Các chú rỉa tận tình đến nỗi nhiều người cười khanh khách vì… nhột. Ghé vào đây massage là một lựa chọn lý tưởng sau khi đôi chân đã mỏi nhừ vì cuộc dạo chơi.
Phút vui đùa với cá massage
Gần bên khu cá cảnh có lồng bướm, cũng mới xuất hiện tại Hội hoa xuân năm nay. Khu trà đạo Việt với nét cổ xưa, u tịch; khu đá cảnh - tuyệt tác của tự nhiên, vườn sứ, vườn lan muôn màu muôn vẻ; vườn tulip lạ lẫm của trời tây… tha hồ để người xem thưởng ngoạn.
Một góc khu đá cảnh
Hội hoa xuân năm nay tỏ ra xứng đáng với niềm trông đợi của người Sài Gòn vì đã đem đến nhiều điều thú vị, làm đẹp lòng khách thưởng lãm. Những ai có “thâm niên” đi Hội hoa xuân đều phải công nhận năm nay bài trí đẹp hơn, có nhiều cái mới lạ hơn năm ngoái. Để tận hưởng tất cả những trải nghiệm thú vị này, vé vào cổng chỉ có 20.000đ.
Bài và ảnh: Hồng Nhung
Các bài đã đăng