Tâm sự những người lính Trường Sa

Xem tin gốc 

VTV - 26 tháng trước 93 lượt xem

Tam su nhung nguoi linh Truong Sa

Những ngày cuối năm này, mọi người dân Việt Nam, dù sinh sống làm việc ở đâu, cũng đang cố gắng thu xếp công việc để có thể đoàn tụ với gia đình trong dịp Tết. Nhưng vẫn có những người lại sắp xếp hành lý để lên đường vì nhiệm vụ thiêng liêng mà tổ quốc giao phó. Họ là những người lính đảo Trường Sa.

Đã từ lâu, cầu tàu tại quân cảng Cam Ranh đã trở thành là nơi chứng kiến biết bao cuộc chia tay của những người lính Trường Sa trước giờ lên đường…

Giờ lên tàu đã đến… Nhiều chiến sỹ hải quân vẫn cố nán lại thêm một vài phút với vợ con trước khi lên đường ra đảo làm nhiệm vụ. Trung úy Lê Văn Nam, đảo An Bang, huyện Trường Sa, Khánh Hòa bày tỏ: “Tôi rất vinh dự và tự hào được đi công tác nhiều lần ngoài đảo. Cũng rất nhớ vợ con nhưng vì nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao nên mình cố gắng hoàn thành tốt”.

Chị Lê Thị Hà, vợ trung úy Lê Văn Nam: “Mình nhớ nhất là hình ảnh tàu đi, chỉ còn mình mình đứng lại. Tàu cứ đi xa dần xa dần, nhìn thấy chồng mình cứ khuất dần đi vào biển rộng mênh mông rất là buồn. Nhưng buồn thì buồn, nhưng vì nhiệm vụ, mình vẫn phải động viên chồng đi để hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Trong hành trang của những người lính đảo Trường Sa, ngoài những hành lý thông thường, còn có cả niềm tin, sự vinh dự, tự hào của đất liền, của gia đình gửi gắm nơi họ.

Binh nhất Lê Sáng, đảo Nam Yết, huyện Trường Sa, Khánh Hòa: “Bố mẹ em trước khi đi nói rất vui mừng khi có người con được đi ra đảo để xây dựng bảo vệ tổ quốc, nói phải cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để xây dựng đơn vị vững mạnh”.

Những lời dặn dò… những món quà của đất liền trước giờ lên đường… Niềm tin của đất liền, của tổ quốc chính là điểm tựa vững chắc để những người lính Trường Sa hoàn thành tốt nhiệm vụ. Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, Chính ủy Vùng 4 hải quân: “Chúng tôi luôn tin tưởng vào sự đoàn kết nhất trí khắc phục khó khăn của cán bộ chiến sỹ. Đó là truyền thống quyết chiến quyết thắng, là ý chí của cả dân tộc, của đồng bào cả nước giao nhiệm vụ cho bộ đội hải quân. Và lực lượng hải quân luôn là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ biển đảo”.

Tác giả : Trường Sơn

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang