Tấm lòng vàng

Xem tin gốc 

KTĐT - 21 tháng trước 7 lượt xem

KTĐT - Làng cổ Bát Tràng có một nơi duy nhất dạy nghề cho người khuyết tật nhưng ít ai biết được là bà chủ của cơ sở này đã tự học nghề để thành lập hợp tác xã của riêng mình.

Không những dạy nghề miễn phí mà hợp tác xã sản xuất đồ mỹ nghệ Minh Tâm do chị Nguyễn Thị Chuyên làm chủ nhiệm đã tạo được việc làm cho nhiều trẻ khuyết tật và cả một số em có hoàn cảnh éo le. Hiện nay cơ sở của chị Chuyên chủ yếu làm các sản phẩm gốm sơn mài như bình hoa khảm trai, khảm vỏ trứng, bình hoa sọ dừa, bình hoa khảm gỗ… Để hoàn thiện một sản phẩm gốm sơn mài phải qua 30 công đoạn, phần lớn làm bằng tay trong đó 70% công việc mà người khuyết tật như mù, điếc, què chân, khoèo tay vẫn có thể làm tốt.

Đa số những người đến với cơ sở sản xuất này đều có hoàn cảnh khó khăn hoặc éo le. Em Phạm Văn Nam, 22 tuổi, quê Hà Tĩnh bị cụt một chân, em Nguyễn Thị Hương, người Hà Nội thì chỉ còn một tay, em Lê Hữu Nguyên lành lặn đấy nhưng trong người lại mang căn bệnh thế kỷ HIV/ AIDS, rồi em Vũ Thị Sim thì chỉ cao có 90cm… Chẳng em nào biết gốm sơn mài là gì lúc đến đây, nhưng chị Chuyên vẫn nhận vào, dạy nghề, lại còn trả luôn tiền lương 500.000 đồng/ tháng ngay từ tháng đầu. Nơi ăn chốn ở chị Chuyên cũng lo luôn cho các em. Nhẩm đếm hiện giờ, cơ sở sản xuất Minh Tâm của chị có hơn 20 công nhân đều là người khuyết tật. Vậy mà người nào cũng có thu nhập bình quân từ 1,2 đến 1,5 triệu đồng/ tháng. Em Trần Hữu Dũng, 22 tuổi đã gắn bó với cơ sở này đủ 3 năm, được chị Chuyên giao cho làm quản đốc, rất tự tin và đầy yêu thương khi nói về nơi này: "Mọi người đến đây đều có hoàn cảnh khó khăn nhưng được cô Chuyên tận tình chỉ bảo, dìu dắt nên rất đoàn kết, thương yêu nhau, cố làm tốt công việc để khỏi phụ lòng cô Chuyên, người mẹ thứ hai của mình".

Chị Chuyên thì lại khiêm tốn thổ lộ: "Tạo việc làm cho người lành lặn đã khó, cho những người khuyết tật còn khó hơn nhiều. Nhiều em đến đây có hoàn cảnh rất đáng thương. Tôi cố gắng hết mức, coi chúng như con cháu của mình, mong bù đắp được phần nào những thiệt thòi của chúng". Ây là tấm lòng vàng của một người đã mang cơm no áo lành đến cho bao trẻ khuyết tật, dẫn các cháu đến một cuộc sống có ích "tàn nhưng không phế".

Hiền Đức

Từ khóa liên quan

Danh từ
Cụm từ
Tính từ
Động từ
Từ chuyên môn
Địa danh trong nước
Danh từ riêng

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang