(CATP) Madrid, Tây Ban Nha. Lễ Noel và Tết đã qua rồi, học sinh bắt đầu trở lại lớp như bình thường. Thế nhưng, một bé trai, một bé gái, một em lớp mẫu giáo và một thiếu niên gốc Đài Loan vắng mặt từ mấy tháng qua vẫn không đến trường. Hơn nữa, mọi cố gắng tiếp xúc với gia đình chúng đều vô hiệu.
Lo lắng, ban giám hiệu nhà trường thông báo cho tòa thị chính. Nơi đây yêu cầu cảnh sát có mặt tại nhà của gia đình Lee, đến sống tại thị trấn nhỏ San Martin de Valdeiglesias từ năm 2006, thuộc ngoại ô Madrid. Cô gái ra mở cửa đón viên cảnh sát David Carrillo và bạn anh nhưng không cho họ vào nhà. Cô ta nói rằng: tất cả đều tốt và bọn trẻ con sẽ lại đến trường vào sáng hôm sau.
Vì chúng vẫn không đi học, nên cảnh sát quay trở lại vào ngày thứ tư, 13-1-2010. Khủng khiếp, họ phát hiện ba xác chết trong phòng khách, ông bố và hai đứa trẻ đang được tìm kiếm, ở tình trạng thối rữa. Không có dấu vết bạo động nào trên người họ. Như vậy không phải là một vụ giết người. Cảnh sát cho rằng họ mắc bệnh (có thể là viêm màng não) hay bị trúng độc.
Kinh hoàng hơn nữa là trong căn phòng này, lại đang có bốn người còn sống, ngày qua ngày bên cạnh xác của người thân. Đó là bà mẹ và ba đứa con: cô gái ra mở cửa, một đứa con trai và một con gái. Thoạt đầu họ từ chối ra khỏi nhà, sợ làm ô nhiễm cho lối xóm. Nhưng cuối cùng họ chấp nhận bước lên xe cấp cứu của bệnh viện. Tất cả đều khỏe mạnh, nhưng tình trạng gớm ghiếc đã ảnh hưởng đến sức khỏe không ít. Họ bị kiệt sức vì đói và có thể chết nếu chính quyền không can thiệp kịp thời.
Gia đình này vốn không có tiền án tiền sự, thế nhưng lại giấu cái chết của người thân và sống chung suốt nhiều tuần lễ. Điều đó làm cho cả xứ Tây Ban Nha chấn động. Theo báo chí địa phương, họ sống theo một niềm tin thần bí cổ xưa nào đó của người Trung Quốc. Người ta không biết luận điệu chính xác nào khiến cho bà mẹ và ba đứa con có thể sống chung với xác chết.
Cuộc điều tra về nguyên nhân ba người chết còn đang tiến hành và những người còn lại được đưa vào bệnh viện để chăm sóc.