(Zing) – HLV của Manchester United, Sir Alex Ferguson cho rằng trọng tài Peter Walton đã đưa ra quyết định chính xác khi truất quyền thi đấu Nani. Tình huống diễn ra trong trận đấu giữa MU và Aston Villa.
>> Chelsea bất ngờ gục ngã, MU bị cầm chân tại Villa Park
Tiền vệ ngôi sao đang lên của Quỷ đỏ, trong một pha ham bóng, đã chuồi cả hai chân bằng gầm giày khi Stiliyan Petrov chuẩn bị khống chế bóng. Dù gia sức phân trần với trọng tài chính Peter Walton, nhưng cầu thủ người Bồ Đào Nha vẫn phải nhận thẻ đỏ rời sân. Anh sẽ vắng mặt trong trận chung kết Carling Cup cuối tháng này, mà đối thủ chính là Aston Villa.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Ferduson cho hay: "Đó là hành động xứng đáng phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Nani đã vào bóng nguy hiểm bằng cả hai chân. Tôi biết rằng Nani chỉ quá ham bóng, không có ý đồ triệt hạ đối phương. Tuy nhiên, trọng tài không còn quyết định nào khác ngoài việc truất quyền thi đấu của cậu ấy.” Đây là lần hiếm hoi nhà cầm quân được mệnh danh là “Máy sấy tóc” tỏ ra thông cảm với pha xử lý của trọng tài.
"Cũng cần phải thừa nhận rằng chúng tôi đã không gặp may. Bởi trước đó chỉ vài giây, tôi nghĩ Gabriel Agbonlahor đã phạm lỗi cao chân với Wes Brown. Tuy nhiên, trọng tài lại không thổi phạt và để bóng lăn tới trước phạm vi tranh chấp của Nani.”
Trong hiệp hai trận đấu kể trên, HLV Ferguson đã đưa Antonio Valencia vào hiệp hai, thế chỗ Nani, và ông tỏ ra khá hài lòng với sự lựa chọn của mình: “Tôi phải dành cho Valencia những lời khen ngợi, bởi cậu ấy đã chơi quá tốt. Cậu ấy đã làm thay đổi thế trận theo hướng có lợi cho M.U, khi liên tục khuấy đảo hành lang cánh trái. Valencia là một cầu thủ tuyệt vời.”