"Báo đen" vẫn vô cùng quyến rũ ở tuổi 40
Naomi nói đang cố gắng sửa những hành động sai trái trong quá khứ và đối xử tôn trọng hơn với mọi người.
Trong phòng chụp của một studio lớn nhất London các nhân viên làm tóc, hóa trang, thợ chụp hình đang kiên nhẫn ngồi chờ. Vài người trong số họ bắt đầu thấy bực bội. Vài người thì kiên nhẫn ngồi nhìn đồng hồ. Người mà họ chờ đợi chính là siêu mẫu Naomi Campbell. Sự thật thì đến muộn chỉ được xếp cuối cùng trong một danh sách dài những tật xấu của Naoimi như: cáu kỉnh, đánh nhau, nghiện rượu, ma túy cùng hồ sơ vài vụ hầu tòa vì tấn công và lăng mạ người khác.
Tuy vậy vây quanh Naomi không phải chỉ toàn tiếng xấu cô từng được ca ngợi là siêu mẫu tiêu biểu của thế kỷ 21 và được cựu tổng thống Nam Phi Nelson Mandela nhận làm con nuôi.
Trong buổi phỏng vấn mới đây với tờ Daily Mail, Naomi nói khá nhiều về quá khứ và bản thân.
“Ai cũng nói tôi xinh đẹp nhưng bạn biết không tôi đâu có hoàn hảo. Tôi có một vết sẹo nhỏ trên cằm khi tôi bắt đầu sự nghiệp người mẫu ai cũng nói tôi phải xóa nó đi. Nhưng tôi không bao giờ làm vậy.”
Còn hai tháng nữa là tới sinh nhật lần thứ 40 của Naomi và báo đen rất trông đợi điều này.
Cô nói “Tôi đã từng có những thời điểm thật khó để đối diện với chính mình trong gương. Tôi không thích bản thân mình lúc đó. Từ năm 1998 đến năm 2005 là thời điểm khó khăn khi tôi phải tự tìm ra mình muốn gì và cái gì làm tôi không vui.”
Cô không quan tâm lắm tới chuyện người ta khen cô xinh đẹp.
“Tôi có rất nhiều người xung quanh nói tôi xinh đẹp nhưng nó như nước đổ đầu vịt vậy. Chuyện đó chẳng có ý nghĩa gì với tôi. Giận dữ không phải là vấn đề duy nhất tôi gặp phải. Tất cả mọi người đều biết tôi đã làm những gì. Tôi là con người và tôi cũng có lúc mắc lỗi lầm. Tôi không phủ nhận quá khứ nhưng đang cố làm cho hiện tại và tương lai tốt đẹp hơn. Tôi chưa bao giờ tự hào về những việc đã làm trong quá khứ. Chưa bao giờ. Nhưng tôi cũng đã học được một số bài học từ đó.”
“Bạn bè và gia đình đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi thường có rất nhiều kẻ xu nịnh vây quanh họ bao giờ cũng nói những điều ngọt ngào. Nhưng tôi không cần họ và thấy những người như thế thật nguy hiểm. Tôi cần ai đó nói cho tôi biết sự thật. Bạn bè tôi là những người như thế không xu nịnh hay dối trá.”
Naomi nói cô chịu trách nhiệm về những hành động của mình.
Gần đây có vẻ như Naomi đã thay đổi và chín chắn hơn. Vụ ồn áo duy nhất mà người ta nghe được về cô là việc một tài xế cáo buộc Naomi đã tông vào xe anh ta từ phía sau. Nhưng sau đó anh chàng này đã rút lại đơn kiện và nói rằng mình quá hồ đồ và tức giận khi đó.
Naomi cho hay “Tôi có nhiều việc làm sai trái trong quá khứ nhưng tôi không biến bản thân thành tù nhân của nhưng lỗi lầm đã qua. Tôi đã vượt qua những hiểu nhầm và điều tiếng mà người ta gắn cho tôi. Giờ tôi đã trường thành hơn. Tôi không khiến chính mình kiệt sức vì những cơn giận dữ nữa. Bạn biết đấy những vấn đề khi bạn 20 tuổi sẽ chẳng là gì khi bạn đã ở tuổi 40. Khi bạn lớn lên thì cuộc sống cũng thay đổi.”
Naomi nổi tiếng từ khi rất nhỏ. Cô đã xuất hiện trong video ca nhạc của Bob Marley's Is This Love? khi mới 7 tuổi. Bốn năm sau cô xuất hiện trong Culture Club video. 15 tuổi xuất hiện trên bìa tạp chí Ella. Và 2 năm sau là người mẫu da màu đầu tiên xuất hiện trên tạp chí Vougue của Pháp.
Bố Naomi bỏ mẹ cô hai tháng sau khi cô ra đời. Naomi chưa bao giờ nhắc đến tên người cha. Thời thơ ấu của Naomi là những ngày tháng mẹ cô đi khắp Châu Âu biểu diễn như một vũ công tự do còn cô ở nhà với vú em.
Naomi giờ muốn có một cuộc sống yên bình.
Naomi cùng với Kate Moss, Linda Evangelista, Christy Turlington, Cindy Crawford và Claudia Schiffer, là những chân dài thống trị sàn diễn thập kỷ 90 thế kỷ trước. Cô xuất hiện trong rất nhiều video ca nhạc (như George Michael ,Michael Jackson…) trong cuốn sách gây tranh cãi về tình dục của nữ hoàng nhạc pop Madona, trên những chiếc du thuyền đắt giá với giới thượng lưu và người nổi tiếng. Danh sách bạn trai Naomi cũng khiến báo chí tốn không ít giấy mực gồm toàn các “anh hào” như Mike Tyson, Sly Stallone, John F Kennedy Jr, Robert De Niro, Joaquín Cortés và Flavio Briatore.
Khi được hỏi về tương lai Naomi nói “Tôi không hoàn hảo nhưng đang cố học hỏi từ những sai lầm. Tôi học rất nhanh. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm. Vấp ngã và đứng dậy, rút kinh nghiệm từ lần vấp ngã đó và đi tiếp.”
Nguyễn Tân (theo DM)