(GD&TĐ) – Hôm qua (19.3), ít nhất 200 người đã bị chết trong một hang động tại một mỏ vàng ở phía tây Sierra Leone. Tuy nhiên, sau đó các nhà chức trách phát hiện đây chỉ là một tin đồn.
Tại một mỏ kim cương bên ngoài thủ đô Freetown
Các đài phát thanh địa phương cho hay, tại một mỏ vàng nằm ở phía nam đất nước, cách thủ đô Freetown 300km, một cái hầm đã bị sập trong mỏ và dẫn đến tai nạn làm ít nhất 200 người thiệt mạng.
Tuy nhiên, khi Bộ trưởng Các nguồn khoáng chất Alpha Kanu cùng với hàng chục cảnh sát, binh lính đến đây thì họ phát hiện những thợ mỏ đang nghỉ ngơi và chuẩn bị cho lễ cầu nguyện. “Đây hoàn toàn là một trò đùa. Cả nước dường như đang thương tiếc cho một sự việc không có thật” – ông Kanu nói.
Các vụ tai nạn hầm mỏ khá phổ biến tại đây nơi người dân nghèo sử dụng các công cụ thô sơ và tay không để đào đất.
Nằm giáp biên giới với Đại Tây dương Sierra Leone nằm giữa Guinea và Liberia ở phía tây Phi. Đất nước này bao phủ một diện tích 72.000 mét vuông. Nó có các nguồn tự nhiên như vàng, kim cương, bô xít và sắt.
Phương Hà (Theo Xinhua và AP)