Bản thân anh cũng biết chuyện anh làm rất đáng bị lên án, nhưng anh đâu có từ chối khi người ta muốn cặp với anh. Anh có thừa bản lĩnh để từ chối chứ, nhưng anh đâu có làm như vậy.
From: HP
Sent: Thursday, March 18, 2010 12:58 PM
Gần đây tôi hay đọc mục tâm sự trên VnExpress.net, cũng không có ý định gửi bài viết cho đến khi đọc được bài của anh.
Quả thật câu chuyện anh kể đúng là khá shock, nhưng những gì anh Huy mong muốn có được ở người vợ tương lai của anh liệu có quá thiệt thòi cho chị ấy không? Anh nói rằng anh coi chuyện lập gia đình là nghiêm túc, nhưng anh có thật sự nghiêm túc với tình cảm của chính anh hay chưa?
Anh cặp với rất nhiều người có gia đình, vì lý do gì mà anh lại cặp với họ, vì tình yêu, sự thương hại hay vì điều gì khác? Khi cặp với họ anh có bao giờ xác định nghiêm túc rằng sẽ đến với một trong số họ vào một lúc nào đó không? Bản thân anh cũng biết chuyện anh làm rất đáng bị lên án, nhưng anh đâu có từ chối khi người ta muốn cặp với anh. Anh có thừa bản lĩnh để từ chối chứ, nhưng anh đâu có làm như vậy.
Anh nói rằng hoang mang và không biết làm sao để đảm bảo an toàn cho gia đình sau này, nhưng bản thân anh bây giờ đã quan hệ với rất nhiều người như vậy rồi thì liệu sau này khi lấy vợ, anh có dám khẳng định là chỉ biết đến một mình vợ anh nữa hay không? Anh sẽ không ngoại tình hay không? Chẳng phải là sẽ rất tội cho vợ anh khi biết được quá khứ của anh à. Anh sợ vợ anh ngoại tình chứ không nghĩ đến trường hợp vợ anh cũng sợ anh ngoại tình hay sao?
Trên đây cũng chỉ là vài dòng suy nghĩ đơn giản thôi. Chúc anh sáng suốt trong cuộc sống của mình.