Theo phản ánh của gia đình bệnh nhân, ngày 2/6, bé được bệnh viện phẫu thuật cắt amindan và nạo VA và xuất viện cùng ngày. Tuy nhiên, về nhà bé kém ăn, ăn cháo cũng bị nôn ra. Đến chiều ngày 6/6 thì bé nôn ra một miếng gạc. Ngay sau đó, gia đình đưa bé trở lại bệnh viện để kiểm tra thì không gặp bác sĩ điều trị (do đúng vào ngày nghỉ).
Ngày hôm sau, các bác sĩ đã nội soi lại cho bệnh nhi. Kết quả không thấy có sự bất thường trong cơ thể, đường họng bình thường. Hiện bé vẫn đang điều trị tại bệnh viện trong tình trạng sức khỏe tiến triển tốt.
Theo gia đình, các bác sĩ của bệnh viện trong quá trình mổ đã bỏ quên gạc trong người bé.
Ông Võ Văn Bản, Phó giám đốc Bệnh viện Việt Pháp cho biết: "Đến thời điểm này chúng tôi không thể nói được gì. Bệnh viện vẫn đang làm việc với gia đình bệnh nhân để làm rõ mọi chuyện".
Ông Nguyễn Việt Cường, Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, Thanh tra Sở đã giữ lại hồ sơ bệnh án gốc của trường hợp này và chỉ đạo Bệnh viện Việt Pháp làm việc với gia đình bệnh nhân.
Cũng theo ông Cường, hiện chưa có kết luận cuối cùng về việc có hay không chuyện bác sĩ sơ ý để quên gạc trong người bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật. Tuy nhiên, Thanh tra Sở đã yêu cầu bệnh viện kiểm tra lại toàn bộ quá trình xảy ra sự việc để báo cáo về Sở. Nếu đúng có sai sót, ngành sẽ xử lý nghiêm.
Phương Trang
Thật sốc khi biết cái tin này... tay nghề kém cỏi hay do ý thức làm bác sĩ chưa cao..
"Không Quá Nghiêm Trọng (Nguyen Van Luyện)": thưa anh.. vậy như thế nào mới quan trọng, mạng sống con người, nhất là một đứa trẻ mong manh lắm anh có biết không. Thử hỏi đó là thân nhân của anh, anh sẽ làm gì, hay là anh cũng là một người kém cỏi, biện hộ cho cái sự bất cẩn of chính mình.
( Trần Duy Minh )
Đã có những ý kiến cho rằng đây là vấn đề không nghiêm trọng. Điều đó đúng, nếu đó là những người chưa có con nhỏ và chưa bao giờ phải nằm viện.
Bác sỹ đó, nếu xử lý những ca nguy hiểm khác thì tính mạng bệnh nhân sẽ ra sao?
Để mang tính răn đe, nâng cao trách nhiệm người thày thuốc, bảo vệ y đức đề nghị cơ quan chức năng làm rõ và có biện pháp xử lý cứng rắn với trường hợp này. Nếu không, đây sẽ là mầm mống cho các sai phạm lớn hơn khác.
( nguyễn đức thắng )
Nếu đúng là có chuyện như vậy thì thật đáng tiếc. Con mình cắt VA ở viện Nhi TW. bác sỹ ở đây giỏi lắm mà chi phí chắc chắn thấp hơn Bệnh viện Việt Pháp.
( huyen )
Việc ngày không quá nghiêm trọng và cũng chưa gây hậu quả lớn. Đđã là con người chắc chắn phải có sai sót một sai sót nhỏ có thể bỏ qua thì nên bỏ qua.
( Nguyễn Văn Luyện )
Gửi những người đang hành nghề và đang chịu trách nhiệm về sức khỏe của người dân, Gần đây có một số thông tin đưa lên các mặt báo điện tử về tình trạng thiếu trách nhiệm của các Y Bác sỹ làm việc tại các bệnh viện ở nước ta. Tôi nghĩ đó chỉ là những sự việc mà người nhà của bệnh nhân quyết định minh bạch việc làm đó (chỉ chiếm số ít) ngoài ra còn nhiều trường hợp khác nữa thì sao. Ví dụ: Ngay trong trường hợp gia đình tôi, khi Bố tôi đi thì được khám và nhận định là Hoại tử đường ruột ở một bệnh viện cấp Tỉnh và yêu cầu gia đình cho mổ tại Bệnh viện ngay trong khi Bố tôi là thương binh hạng 2/4 (sức khỏe yếu) nên tôi quyết định đưa lên tuyến trên (bệnh viện Việt Đức Hà Nội), trên đó khẳng định chả có việc gì và Bố tôi đã được về ngay hôm đó và sức khỏe khỏe mạnh bình thường trở lại.
Trong trường hợp vụ việc này, ai cũng đều có gia đình, ai cũng có con, có cháu và ai cũng thương con thương cháu của mình vậy tại sao không thực hiện đúng lương tâm của một người cha, người mẹ, người ông, người bà khi thực hiện ca mổ cho cháu bé?
( Do Anh Tuan )
Nếu đúng là có chuyện để quên đồ trong người bệnh nhân như thì nên cho nghỉ hành nghề thôi, theo tôi là không đạt tiêu chuẩn đạo đức, thiếu trách nhiệm.
( Le Van Cuong )