Sao anh qua "kinh lúp" sao em

Xem tin gốc 

Mực tím - 30 tháng trước 53 lượt xem

Với lợi thế sống cùng nhà với các sao, những tin mật mà các cô em gái bật mí có thể làm bạn bất ngờ đó!...

Jolly Nguyễn - Em gái Akira Phan lên tiếng

Mình với anh Akira không phải là anh em ruột đâu. Hồi xưa, nhà anh Akira rất thân với nhà mình, nhà lại không có con gái nên ba mẹ anh Akira nhận mình làm con nuôi luôn. Lên 5 tuổi, để tiện cho việc học hành mình rời Hải Phòng và chuyển đến ở nhà anh từ đấy đến giờ. Chênh nhau những 10 tuổi nên tính cách hai anh em cũng trái ngược nhau lắm: anh Akira vui tính, không giận ai bao giờ, còn Jolly thì ngược lại, sáng nắng chiều mưa, vì thế, anh Akira cứ hay trêu Jolly là “bé con nhõng nhẽo”. Biết mình chơi game dở, anh hay rủ mình chơi cùng để có cớ bắt mình nhảy cóc lòng vòng quanh nhà, cười... 100 kiểu (ác ghê)... Tuy hay bắt nạt em nhưng anh Akira tình cảm lắm. Hồi bé, thấy mình bị 1 nhỏ cùng xóm ăn hiếp, anh Akira nổi giận đùng đùng, mắng nhỏ đó rồi cõng mình (đang khóc sưng mắt) về nhà, giờ nhớ lại mình vẫn thấy buồn cười. Biết mình mê hát, anh nhiệt tình chở mình đi học thanh nhạc. Mình mê giọng hát của anh cực, ngày nào cũng phải nghe đi nghe lại những ca khúc của anh trên dưới 50 lần mới chịu đi ngủ đấy. Hi hi.

Ngọc Diệp - Em gái diễn viên Huỳnh Đông “kể tội”

Ôi, “lão” ấy chỉ được cái “ăn hiếp” em gái thôi. Mỗi khi ổng nhờ gì mà mình không chịu làm là tắt máy tính cái phựt, chỉ đến khi mình ngoan ngoãn phục tùng thì ổng mới chịu “trao trả” máy. Bài hát gì mình nghe, phim gì mình xem, ổng đều chê ỏng che eo rồi điềm nhiên chuyển sang kênh khác, tức không chịu nổi. (Thật ra thì, mình cũng đâu có vừa, mỗi lần “chị ấy” của ổng sang chơi là mình kiếm cớ ăn hiếp lại, hê hê). Chắc không ai biết rằng, ông anh mình có một giọng hát rất khiếp đâu nhỉ? Ngày nào có ổng ở nhà là y như rằng mình lại bị tra tấn. Mỗi lần ổng đi đâu về là cả chung cư biết ngay, vì giọng hát oanh vàng đấy, lời bài hát “nhảm như tấm thảm” đấy không lẫn vào đâu được. He he. Tuy “xấu tính” thế nhưng dù sao, Diệp vẫn “iu” ổng nhất nhà, này nhé: mỗi lần đi chơi, đi sinh nhật mà ba mẹ không cho là ổng đứng ra xin, lại tình nguyện chở đi; năm nào mình được học sinh giỏi là “ổng” lại “thưởng nóng” một chuyến du lịch rất hoành tráng. Nói ra hơi buồn cười nhưng quả thực, hai anh em mình khá hợp nhau ở khoản ngủ nướng và nói chuyện tầm phào. Hi hi.

Ngọc Thường - Em gái ca sĩ, MC Sỹ Luân

Hồi còn ở Việt Nam(Thường đang du học ở Nhật), hai anh em mình có thói quen tối nào cũng chở nhau đi ăn khuya. Có lẽ hai anh em cứ “cặp kè ăn muối mè” suốt nên khoảng thời gian đấy, ông anh mình ế thê ế thảm. Cũng chả trách, ngồi sau xe mình cứ thích ngoặm ngoặm vào vai ổng nên mấy chị trong trường hổng hiểu lầm sao được. Hi hi. Ổng hay chê mình xấu và tự hào về cái sự đẹp trai của mình (tự tin ghê chưa). Mình nhớ nhất là những lần lẻn sang phòng anh trộm thức ăn. Ông anh mình cũng không vừa, nửa đêm tỉnh giấc phát hiện tủ lạnh bị trộm là “cấp tốc” chạy qua đập cửa đòi lại. Híc híc. Tuy thích “ăn thua đủ” với em nhưng anh Luân rất tình cảm, hồi bé, ngày nào anh cũng “xí phần” chở em đi học, đưa em đi học múa. Ngồi phía sau, nhìn lưng áo ướt đẫm mồ hôi của anh, mình thương lắm. Tuy hai anh em đang ở cách xa nhau nhưng ngày nào anh Luân cũng lên mạng “ép” mình: “Nhớ ăn ngủ đúng giờ, đừng hà tiện quá, đừng đi làm thêm, lo mà học đi, có gì anh nuôi cho...”. Nghe thương không?

YÊN NGỌC

Từ khóa liên quan

Danh từ
Động từ
Cụm từ
Tên người
Khẩu ngữ & Thành ngữ
Địa danh trong nước
Từ chuyên môn
Địa danh thế giới

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang