(TT&VH) - Đằng sau những thành công của một người đàn ông luôn có hình bóng của người phụ nữ. Có lẽ, Federer, Roddick, Tommy Haas… là những người hiểu rõ nhất ý nghĩa của câu châm ngôn ấy vì trong mỗi trận đấu của mình, họ đều được truyền một động lực cực lớn từ những bóng hồng trên khán đài. Federer sau khi lấy vợ đã tìm được sự cân bằng giữa cuộc sống đời thường và sự nghiệp. Và bây giờ trong khi chờ đợi đứa con đầu lòng ra đời, anh cũng chuẩn bị đón nhận Grand Slam thứ 15 trong sự nghiệp. Giống như Federer, Roddick mới yên bề gia thất và sự thành công ở Wimbledon lần này sẽ là một cú hích lớn trong sự nghiệp của anh. Còn Hewitt, tay vợt tưởng như hết thời, song đã có một Wimbledon khó quên, mà công lao không nhỏ thuộc về cô vợ xinh đẹp Bec Cartwright. Họ là thế đấy, “hậu phương có vững chắc, tiền tuyến mới yên tâm” mà!



