SV làm thêm, kiếm tiền về quê ăn Tết

Xem tin gốc 

KTĐT - 26 tháng trước 102 lượt xem

SV lam them, kiem tien ve que an Tet

KTĐT - Từ miền đất Gia Lai xa xôi, vào TP HCM học, Hân luôn mong chờ đến ngày đoàn tụ gia đình, nên năm nào cũng vậy, cứ dịp cuối năm, Hân lại tìm cho mình thêm nhiều việc làm thêm hơn bình thường.

Năm nay đã là năm thứ 4, Nguyễn Ngọc Hân (sinh viên ĐH Công nghiệp TP HCM) đi làm thêm để kiếm thêm tiền mua vé tàu xe và quà cho gia đình dịp Tết.

Những ngày giáp Tết, trong khi rất nhiều sinh viên đang trở về với gia đình để cùng người thân vui Tết, thì có rất nhiều bạn trẻ coi đây là cơ hội để có thêm việc làm và tích lũy kinh nghiệm sống.

Làm thêm, kiếm tiền về quê ăn Tết

Từ miền đất Gia Lai xa xôi, vào TP HCM học, Hân luôn mong chờ đến ngày đoàn tụ gia đình, nên năm nào cũng vậy, cứ dịp cuối năm, Hân lại tìm cho mình thêm nhiều việc làm thêm hơn bình thường.

Năm nay cũng không phải là ngoại lệ, Hân nhận làm PG giới thiệu sản phẩm cho Sunsilk và Dove ngày 6 tiếng/ca tại siêu thị Coopmart Đinh Tiên Hoàng (Quận 1). “Ngoài ra, em còn đi phục vụ thêm tại các nhà hàng có tiệc cưới khi có người gọi với thù lao không quá tệ… như vậy, em có thể có được khoảng từ 5- 6 triệu cho cả 2 việc trong vòng 1 tháng làm…” - Hân tâm sự.

Hân sẽ làm thêm tới tận trưa ngày 29 Tết, sau đó mới chỉ có vài tiếng để đi mua quà cho gia đình, và sau đó tối 29 Tết sẽ lên xe để về quê đón tết cùng gia đình.

Những ngày này Vũ Thị Loan (quê Nam Định) - sinh viên ĐH Mở TP HCM - đang bán sâm Hàn Quốc tại Trung tâm thương mại Now Zone (quận 1, TP HCM) là bận rộn hơn cả.

Nhà có bốn chị em, Loan là con cả. Một em trai của Loan tình nguyện làm việc ở một xưởng gỗ tại Củ Chi (TP HCM) để lấy tiền nuôi Loan ăn học. Loan tâm sự: "Tết này mình ở lại TP. HCM làm thêm để kiếm thêm tiền tự trang trải học hành. Hi vọng sang năm em trai mình không phải đi làm nuôi mình nữa và được đi học lại".

Còn đối với Nguyễn Trọng Thắng, sinh viên ĐH Y Dược TP. HCM lại khác. Bốn năm rồi, Thắng đã không thể về quê đón tết cùng gia đình ở Hải Dương, mà chỉ ở lại trường để đi làm thêm phục vụ đám cưới và đi phụ xe.

Khi chúng tôi hỏi vì sao đã 4 năm rồi không về, Thắng cho biết là vì nhà quá xa, bố mẹ đang già yếu, không còn khả năng lao động nên phải tranh thủ đi làm để kiếm tiền.

“Có đi làm nhiều mới biết giá trị của sức lao động, và quý trọng đồng tiền…” – Thắng bộc bạch.

Thậm chí, có những lúc quá cần tiền, Thắng đã rất nhiều lần phải đi làm phụ xe. Làm nhiều, đi nhiều nên lúc nào Thắng cũng cảm thấy mệt mỏi…nhưng vì gia đình nên tự nhủ phải luôn cố gắng hết sức.

Lúc nào, khi mỗi độ Xuân về, trong lòng chàng trai sinh viên năm thứ 3 của ĐH Y Dược này luôn mang nỗi nhớ nhà, nhớ bố mẹ, bạn bè thật quay quắt.

Tết nhất cũng muốn tiêu hoang một chút, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Thắng bảo: "Đồng tiền thấy quý trọng lắm, mồ hôi nước mắt của mình làm ra, đóng học phí, phải dành đề đóng tiền nhà, không hoang phí được”.

5.700 đầu việc cho sinh viên

Trao đổi cùng với phóng viên anh Nguyễn Trọng Hoàng – Trưởng phòng hỗ trợ đời sống sinh viên, trực thuộc Trung tâm hỗ trợ sinh viên TP HCM cho biết, Tết năm nay, nguồn việc tại trung tâm giới thiệu cho các bạn sinh viên là vô cùng dồi dào. Có tổng cộng hơn 5.700 đầu việc các loại của hơn 450 đơn vị, tăng gần gấp đôi so với tết năm ngoái, Hơn 3.000 sinh viên đã có việc làm thêm trong dịp tết này từ sự giới thiệu của cơ quan này. Các công việc chủ yếu trong ngày Tết là: nhân viên siêu thị, giới thiệu sản phẩm, bán vé xe Tết tại các bến xe.

Các đơn vị tuyển dụng số lượng nhiều như: Metro Hiệp Phú, hệ thống siêu thị Big C, công viên văn hóa Đầm Sen,...Trong đó, có nhiều đầu việc làm trong Tết như: bảo vệ đường hoa Nguyễn Huệ, bảo vệ khu chế xuất - khu công nghiệp trong dịp Tết, công viên nước đại thế giới, công viên Đầm Sen. Các việc làm còn lại đa phần kết thúc trễ nhất là vào 30 Tết.

Theo đánh giá của anh Hoàng, mức lương dành cho các bạn sinh viên làm việc thời vụ tết năm nay tăng không quá cao so với cùng kỳ của năm ngoái. Chỉ có một số công việc như : bảo vệ đường hoa, nhân viên phục vụ, mức lương tăng khoảng 30% so với năm trước. Trong khi đó, tại Trung tâm giới thiệu việc làm thanh niên – Thành đoàn TNCS TP HCM, anh Nguyễn Văn Sang – Phó GĐ Trung tâm cho biết hầu hết các công việc làm thời vụ tại trung tâm năm nay phần lớn đều thuộc về các công việc phục vụ tại các khu du lịch, điểm vui chơi giải trí hay nhà hàng.

Những việc này thì có mức lương từ 80.000 – 300.000 đồng/ngày. Nếu làm vào những ngày tết sẽ được hưởng 100% so với mức lương ngày cận tết. Mỗi tuần, nơi đây tiếp nhận khoảng trên 50 đầu việc từ các cơ quan, đơn vị gửi tới, trong đó có rất nhiều các công ty, xí nghiệp lớn như Coopmart, nhãn hàng sữa cô gái Hà Lan...

Theo VnMedia.vn

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang