Rooney tỏa sáng giúp M.U nhấn chìm Milan

Xem tin gốc 

VTV - 25 tháng trước 66 lượt xem

Rooney toa sang giup M.U nhan chim Milan

Milan hành quân đến Old Trafford và mang theo bao kỳ vọng của NHM đất nước hình chiếc ủng. Thế nhưng, màn trình diễn tỏa sáng của Rooney cùng các “Quỷ đỏ” đã khiến Rossoneri rời Champions League trong bẽ bàng và nhục nhã.

Rooney là ác mộng của Milan

Hành quân đến Old Trafford mà không có Nesta cùng Pato đã phần nào khiến cho HLV Leonardo cũng như các CĐV của Milan có phần nào lo ngại. Bởi M.U được thi đấu trên sân nhà và cùng với đó là sự trở lại của Rooney sau thời gian chấn thương. Và nhưng lo ngại mà NHM dành cho Milan đã trở thành hiện thực ngay khi trận đấu được bắt đầu. Đó chính là việc các cầu thủ Milan liên tục để mất bóng hoặc chuyền bóng sai địa chỉ. Khi trận đấu mới chỉ được 3 phút, Valencia thoát biên dũng mãnh rồi nhả bóng lại cho Rooney để anh quay người sút bóng đi sạt cột dọc.

Ngay sau tình huống đó, Milan kiên trì đi tìm kẽ hở của M.U và bắt đầu lấy lại sự tự tin sau tình huống đánh đầu chệch khung thành trong gang tấc của Ronaldinho từ quả phạt góc của Pirlo. Nhưng đúng lúc đó thì M.U ra tung “nhát kiếm” quyết định. Phút 13 của trận đấu, Neville băng lên thoải mái bên góc phải rồi tạt bóng vào vòng cấm tạo điều kiện để Rooney thoát khỏi sự kèm cặp của Bonera, bật cao lắc đầu điệu nghệ khai thông bế tắc cuộc trận đấu.

Có được bàn thắng mở tỉ số, M.U đã chủ động nhường khu trung tuyến cho Milan trong những phút còn lại trong hiệp một. Tuy nhiên, các cầu thủ đến từ Italia vẫn thi đấu đầy bế tắc và chấp nhận tỉ số 1-0 trong 45 phút đầu tiên.

"Quỷ đỏ" đã có một trận đấu thuyết phục tại Old Trafford (Ảnh: AP)

Khi hiệp hai bắt đầu chưa đầy một phút, Rooney lại một lần nữa khiến những trái tim của biết bao Milanista tan nát. Phút 46, Nani băng lên thần tốc bên cánh trái để rồi sau đó tiền vệ này có pha vẩy bóng thiện nghệ tạo điều kiện cho Rooney dứt điểm tinh tế trong pha đối mặt với Abbiati nâng tỉ số lên 2-0. Sau đó chừng 10 phút, tưởng như Milan đã có bàn rút nhắn tỉ số nhưng Huntelaar lại tỏ ra quá vô duyên trước khung thành của Van der Saar khi đánh đầu cận thành vọt xà.

Cơ hội đi tiếp của Milan đã thực sự khép lại ở phút 59 khi Park Ji-Sung ghi bàn nâng tỉ số lên 3-0 cho M.U sau pha chọc khe cực kì thông minh. Đến lúc này, HLV Leonardo mới bắt đầu tung Becks và Inzaghi vào sân nhưng có vẻ như đã quá muộn khi trận đấu đã an bài. Không những vậy, với việc dẫn trước 3 bàn, M.U đã thi đấu thanh thoát và hoàn toàn chủ động. Trước khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Fletcher kịp ghi tên mình vào bảng tỉ số, nhờ cú đánh đầu dễ dàng ở cự ly gần ấn định chiến thắng 4-0 cho “Quỷ đỏ” thành Manchester.

Đội hình ra sân:

Man Utd: Van der Sar, Neville (Rafael da Silva 66’), Ferdinand, Vidic, Evra, Fletcher, Scholes (Gibson 73’), Park, Valencia, Nani, Rooney (Berbatov 66’).

AC Milan: Abbiati, Abate (Beckham 64’), Bonera (Seedorf 46’), Thiago Silva, Jankulovski, Flamini, Pirlo, Ambrosini, Huntelaar, Borriello (Inzaghi 69’), Ronaldinho.

Trong khi đó, ở trận đấu còn lại của Champions League rạng sáng nay (11/3), Real Madrid đã không thể xóa dớp vượt qua vòng 1/8 trong 6 mùa bóng gần đây khi không thể giành chiến thắng trước Lyon. Tỉ sô 1-1 tại Bernabeu và việc thua Lyon 1-0 trên sân khách cách đây gần 3 tuần đã khiến Real Madrid cùng các CĐV của mình chia tay Champions League trong cay đắng.

Tác giả : Q.P

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang