Rooney lại lập cú đúp, M.U vùi dập Milan

Xem tin gốc 

Báo Đất Việt - 25 tháng trước 162 lượt xem

Rooney lai lap cu dup, M.U vui dap Milan

Sau khi ghi hai bàn giúp “Quỷ đỏ” giành lợi thế ở trận lượt đi, tiền đạo người Anh này tiếp tục tỏa sáng với một cú đúp tại Old Trafford rạng sáng nay giúp M.U hạ gục Milan 4-0 để giành vé vào tứ kết Champions League.

>> Wenger khao khát gặp M.U và Chelsea

>> Becks vẫn sợ hãi khi đối mặt với Sir Alex

Đã chẳng có một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục tại “Nhà hát của những giấc mơ” như những tifosi lạc quan của Milan mơ mộng. Cú đúp từ khá sớm của Rooney nhanh chóng đặt dấu chấm hết cho những hy vọng tiếp tục cuộc hành trình tại Champions League năm nay của đội bóng Italy. Hai bàn thắng của Park Ji-Sung và Fletcher ở những phút còn lại của trận đấu đã khép lại chiến thắng ấn tượng cho M.U. Trận đại thắng này có thể khiến HLV Wenger của Arsenal phải hối hận với tuyên bố muốn gặp “Quỷ đỏ” và Chelsea ở vòng đấu tiếp theo tại Champions League hôm qua.

Trở lại với trận đấu, Milan ra sân mà không có sự phục vụ của hai ngôi sao sáng giá là Pato và Nesta. Đá thay hai cầu thủ này là Huntelaar và Bonera. Trong ngày trở lại Old Trafford đầy kỷ niệm, Beckham buộc phải bằng lòng với băng ghế dự bị.

Trong khi đó, bên phía M.U Gary Neville bất ngờ được Sir Alex xếp đá chính. Có lẽ HLV lão luyện này cần kinh nghiệm của hậu vệ 36 tuổi người Anh trong trận đấu tối quan trọng này.

Dù đang có lợi thế sau trận thắng 3-2 ở lượt đi, tuy nhiên, M.U không ngần ngại tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 3, nếu pha xoay người dứt điểm bất ngờ của Rooney bóng không đi sạt cột dọc thì đội chủ nhà đã có thể được ăn mừng bàn thắng. Những phút tiếp theo, lần lượt Gary Neville rồi Nani thử vận may của mình nhưng niềm vui vẫn chưa đến với M.U.

Sau những phút đầu bị ép sân, Milan dần lấy lại thế trận và suýt chút nữa đã có thể mở được tỷ số của trận đấu nếu pha dứt điểm hiểm hóc của Ronaldinho sau quả tạt của Pirlo bóng vào khung thành “Quỷ đỏ”.

Càng chơi, Gary Neville càng chứng tỏ quyết định tung anh ra sân ngay từ đầu của Sir Alex là vô cùng sáng suốt. Không những hoàn thành tốt nhiệm vụ phong tỏa cầu thủ nguy hiểm nhất bên phia Milan là Ronaldinho anh còn tích cực lên tham gia tấn công.

Có lẽ không lường trước được mối nguy hiểm mà Gary Neville có thể tạo ra cho khung thành của mình nên các cầu thủ Milan đã để hậu vệ này thoải mái tạt bóng phút thứ 13 của trận đấu. Đường chuyền chính xác này được Rooney cụ thể hóa thành bàn thắng với pha đánh đầu lái bóng cực kỳ điệu nghệ. Tỷ số là 1-0 cho M.U. Đến lúc này nếu muốn tiếp tục hành trình tại Champions League, Milan phải có được ít nhất ba bàn thắng nữa, một nhiệm vụ quá khó.

Những phút tiếp theo, M.U chủ động lùi về chơi phòng ngự phản công nhường thế trận cho Milan. Với việc khóa chặt hai ngòi nổ quan trọng của đối thủ là Pirlo và Ronaldinho, đội bóng Anh khiến những pha tấn công của đối thủ trở nên vô hại.

Sang hiệp 2, HLV Leanardo quyết định tăng cường hàng công bằng việc rút Bonera ra thay bằng Seedorf. Tiền vệ đội trưởng Ambrosini được kéo xuống đá cặp với Thiago Silva. Sự thay đổi này đã khiến chính các cầu thủ Milan lúng túng và họ nhanh chóng phải trả giá.

Phút 46, Nani băng xuống tốc độ bên cánh trái rồi tung cú vẩy má ngoài chân trái điệu nghệ cho Rooney. Trong tư thế không bị ai kèm, tiền đạo này dễ dàng đánh bại Abbiati để nâng tỷ số lên 2-1.

Ở bàn thua này, rõ ràng có lỗi của Ambrosini khi anh không kịp lùi về bọc lót cho các đồng đội để Rooney quá thoải mái trong pha dứt điểm của mình. Với bốn bàn thắng vào lưới Milan, tiền đạo người Anh cho thấy, anh hoàn toàn có thể xô đổ kỷ lục của Ronaldo và đưa M.U lên đỉnh vinh quang trong mùa giải này.

Sau bàn thắng của Rooney, mọi hy vọng của Milan đều đã chấm dứt. Sự sa sút về tinh thần là điều dễ nhận thấy. Dù đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng, nhưng số cơ hội đội khách tạo được là rất ít ỏi. Đã vậy, khi nó đến, họ lại không thể tận dụng thành công. Điển hình là tình huống ở phút 51, khi Abate có pha kiến tạo tuyệt đẹp cho Huntelaar nhưng tiền đạo này lại đánh đầu vọt xà ở cự ly… 5m.

Không thể có được bàn thắng, Milan tiếp tục phải vào lưới nhặt bóng ở phút 59. Một lần nữa, các hậu vệ đội khách lại mắc sai lầm ngớ ngẩn khi bỏ lỏng Park Ji-Sung trong vòng cấm địa để tiền vệ này thoải mái nhận đường chọc khe thông minh của Scholes rồi dứt điểm chéo góc làm tung lưới Milan lần thứ 3.

Tới lúc này, khi mọi chuyện đã an bài, HLV Ferguson quyết định rút các trụ cột Rooney, Scholes và Gary Neville ra sân. Bên phía Milan, HLV Leonardo cũng có sự điều chỉnh khi đưa Beckham và Inzaghi vào nhằm tìm kiếm bàn gỡ danh dự.

Sự hiện diện của Becks càng khiến các khán đài tại Old Trafford thêm sôi động. Các CĐV M.U cho thấy, họ vẫn chưa quên “Đứa con cưng” thủa nào của mình. Suýt chút nữa Beckham đã có thể để lại được dấu ấn trong lần trở về này với một bàn thắng nếu pha volley cực mạnh của anh bóng không đi trúng vị trí của Van der Saar.

Chơi nhàn nhã nhưng M.U tiếp tục có thêm bàn thắng thứ 4 với pha đánh đầu cận thành của Fletcher ở phút 88. Trận đấu đáng thất vọng của Milan khép lại với pha chạm bóng bất thành của Inzaghi ở cực ly rất gần sau đường chuyền dọn cỗ của Beckham.

Thắng chung cuộc 7-2 sau hai lượt trận, M.U khẳng định tư cách ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Champions League năm nay. Chiến công liên tiếp của M.U và Arsenal khiến không ít các CĐV xứ sở sương mù mơ về thời kỳ thống trị của bóng đá Anh tại đấu trường châu Âu.

Đội hình ra sân:

M.U: Van der Sar, Neville (Rafael da Silva 66’), Ferdinand, Vidic, Evra, Fletcher, Scholes (Gibson 73’), Park, Valencia, Nani, Rooney (Berbatov 66’).

AC Milan: Abbiati, Abate (Beckham 64’), Bonera (Seedorf 46’), Thiago Silva, Jankulovski, Flamini, Pirlo, Ambrosini, Huntelaar, Borriello (Inzaghi 69’), Ronaldinho.

Bàn thắng: Wayne Rooney 13', 46', Park Ji-Sung 59', Darren Fletcher 88'

Cùng thời điểm Milan, đội bóng giàu thành tích thứ 2 tại Champions League bị loại cay đắng thì Real Madrid, CLB xuất sắc nhất thế kỷ 20 cũng bất ngờ gục ngã và phải rời cuộc chơi. Đáng nói là trên sân nhà Bernabeu, Real Madrid đã có bàn mở tỷ số từ rất sớm nhờ công của Ronaldo, tuy nhiên, họ lại không thể bảo vệ được thành quả này khi để Pjanic chọc thủng lưới ở phút 75. Thất bại với tỷ số chung cuộc 2-1 sau hai lượt đấu, Real Madrid phải sớm dừng chân tại Champions League.

Từ khóa liên quan

Tổ chức
Tên người
Khẩu ngữ & Thành ngữ
Địa danh thế giới
Danh từ
Danh từ riêng

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang