Rơm, chăn, quần áo... tự cháy?

Xem tin gốc 

Lao Động - 24 tháng trước 164 lượt xem

Trưa 19.3, khá đông người hiếu kỳ đã tụ tập tại nhà 3 anh em ruột: Bùi Văn Nghiễm, Bùi Văn Hựu và Bùi Văn Ngật (thôn Đồng Tâm, xã An Đồng, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) trước thông tin hơn 20 vụ "tự bốc cháy" rơm rạ, chăn, quần, áo... chưa rõ nguyên nhân xảy ra tại đây từ mồng 8 tháng giêng âm lịch (tức 21.2.2010) đến nay...

Bỗng dưng... cháy?

Ông Bùi Văn Nghiễm (58 tuổi) cho biết: Lần đầu tiên xảy ra “tự cháy” là ngày 21.2. “8h sáng hôm đó, đống rạ ở cạnh cột điện trước cửa nhà chúng tôi tự dưng bốc cháy, khói um. Lúc đầu, chúng tôi nghĩ có người nào đó gây ra do thù hằn. Nhưng đến 16h cùng ngày, thì đống lá cây ngô ở sân kho hội trường thôn Đồng Tâm (cách nhà ông chỉ một con đường nhỏ) cũng... bốc cháy”.

Ông nói thêm: Từ hôm đó đến nay, tại khu vực 3 nhà của 3 anh em ông, chỉ có khoảng 10 ngày là không xảy ra cháy, còn lại, hôm nào cũng phải có 1-2 vụ cháy. Khi thì cháy rạ, rơm, khi thì cháy lá khô. Có khi rơm bị cháy, gia đình dọn ra ngoài đường, lại bị... cháy tiếp lần nữa. Anh Đào Duy Hưng, một hàng xóm xác nhận có nhìn thấy 3 vụ cháy ở đống rạ.

Ông Bùi Văn Y, an ninh thôn cho biết: “Sau khi xảy ra một số vụ cháy, chúng tôi để ý xem có ai phá hoại không nhưng chưa thấy”. Theo tìm hiểu của PV, 3 căn nhà này có 3 gia đình các anh em họ Bùi kể trên và ông bà Bùi Văn Tác- Nguyễn Thị Huyền, là bố, mẹ của 3 anh em trên, tổng cộng gồm 17 khẩu. Ông Nghiễm khẳng định gia đình không có thù hằn với ai.

Chiều 18.3, khi PV có mặt ở sau nhà, thì tại phòng ông Tác, bà Huyền ở, một chiếc ghế nhựa cùng với chiếc áo của ông Tác đang bốc cháy, khói mù mịt. Người nhà phải quẳng ghế nhựa ra sân để dập lửa. Chiếc áo treo trên tường, khi bốc cháy đã rơi xuống ghế, khiến chiếc ghế bắt lửa. Trên tường, chỗ chiếc áo treo, vẫn còn vết xém. Anh Bùi Văn Hựu cho biết: Riêng trong nhà anh có 10 lần cháy rạ rơm, quần áo.

Cháu Bùi Thị Dịu (12 tuổi, con gái anh Hựu) kể lại: “Khoảng 6h ngày 19.3, cháu thấy nóng ở dưới chân, nhìn xuống mới biết bị cháy gấu quần, em trai cháu phải dập lửa hộ. Sau đó, cháu thay quần, đi đến lớp học nhưng khoảng 6h30, cháu lại bị… cháy gấu quần. Trước đó, cháu cũng bị cháy áo một lần”. Nếu các vụ tự cháy là có thật thì kỳ lạ ở chỗ một số nhà bên cạnh không xảy ra vụ việc này. Kỳ lạ hơn nữa là cháu Dịu khi đến trường cũng bị cháy gấu quần áo?

Cần nhanh chóng xác minh!

Ông Nguyễn Trọng Hiển, Trưởng CA xã An Đồng cho biết: “Cách đây gần 1 tuần, chúng tôi mới nắm được thông tin về các vụ tự cháy này. Hôm 17.3, chúng tôi mới thông báo… miệng lên CA huyện. Ngày 18.3, CA huyện đã xuống để nắm tình hình, vận động gia đình có phương án phòng cháy, chữa cháy”.

Ông Hiển cho biết: Các vụ cháy thường xảy ra trong khu ông Tác, bà Huyền sống. Gia đình không có biểu hiện mê tín dị đoan, chấp hành tốt các chính sách của nhà nước. “Gia đình còn nghi các cháu gây ra, còn phục để bắt cơ mà. Khả năng người lạ vào trả thù cũng khó, vì nhà có…chó. Khi xảy ra cháy, chúng tôi nghi ông bà Tác có bệnh hoang tưởng, nhưng hôm bà Huyền đi chăn bò, thì ở nhà…vẫn cháy. Chiều 18.3, khi ông bà ở đằng sau nhà (cùng PV), thì áo, ghế ở trong nhà vẫn cứ cháy”- ông nói.

Đề nghị cơ quan chức năng xác minh, tìm ra nguyên nhân sự việc, để tránh gây hoang mang trong dư luận.

• Lúc 15h30 ngày 19.3, chăn trong phòng ông Tác lại bốc cháy, người nhà đã nhanh chóng dập ngọn lửa.

• Vào tháng 9.2004, báo chí đã từng phản ánh hiện tượng tự bốc cháy với những vật dễ cháy tại làng An Trung, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Sau đó, các nhà khoa học đã bước đầu xác định tác nhân gây cháy có thể là phốt pho trắng.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang