(CAO) Pakistan tổ chức một ngày quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân trong thảm họa hàng không tồi tệ nhất lịch sử nước này. Một máy bay thuộc hãng hàng không tư nhân Airblue ngày 28.7 đã đâm vào Đồi Margalla tại thủ đô Islamabad, giết chết toàn bộ 152 người trên máy bay, vào khoảng 9g45 sáng.
Nhiều người đứng tại hiện trường tai nạn còn bốc khói trong khi một trực thăng bay phía trên Đồi Margalla, ở ngoại ô thủ đô Islabamad vào ngày 28.7.2010
Nạn nhân gồm 146 hành khách, trong đó có ít nhất 20 phụ nữ, 7 trẻ em với 2 cháu bé; và phi hành đoàn 6 người. Trong số nạn nhân có hai người mang quốc tịch Mỹ và một người Somalia, nhưng chưa biết rõ hơn chi tiết. Nhân viên cứu hộ đã thu hồi được 115 thi thể tại hiện trường, tất cả đều cháy sém và phải xét nghiệm AND để xác định. Công việc tiến hành khó khăn do mưa lớn suốt đêm.
Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra, rất có thể do thời tiết xấu, nhưng không loại trừ bị khủng bố. Đã tìm được hộp đen của máy bay. Hộp đen sẽ được gởi sang Mỹ để giải mã và phải mất ít nhất 3 tháng. Có 12 người đăng ký đi trên chuyến bay này, nhưng vắng mặt và nhờ đó sống sót.