Rạng sáng 2-7, hàng nghìn lính thủy đánh bộ Mỹ và hàng trăm binh sĩ Áp-ga-ni-xtan đã đổ bộ vào các ngôi làng nơi Ta-li-ban hoạt động mạnh nhất tại miền Nam Áp-ga-ni-xtan với các loại xe bọc thép và trực thăng trong chiến dịch quân sự lớn đầu tiên trong chiến lược của Tổng thống Ô-ba-ma nhằm bình ổn đất nước Nam Á này.
Đây là chiến dịch lớn đầu tiên của lính thủy đánh bộ Mỹ ở Áp-ga-ni-xtan kể từ khi lực lượng này được triển khai vài tháng trước để chi viện cho lực lượng an ninh quốc tế tại Áp-ga-ni-xtan (ISAF) trong nỗ lực chống Ta-li-ban. Chiến dịch chính thức được bắt đầu từ sau 1 giờ sáng (giờ địa phương) tại tỉnh miền Nam Hen-man - thành lũy của Ta-li-ban và cũng là viễn chinh Mỹ cho biết, chiến dịch tấn công mang tên "Khanjar" này có sự tham gia của gần 4.000 lính Mỹ và 650 binh sĩ Áp-ga-ni-xtan. Từ khoảng 50 máy bay lên thẳng, các binh sĩ Mỹ đã nhanh chóng đổ bộ vào các căn cứ của phiến quân Ta-li-ban. Đây được các sĩ quan Mỹ trên thực địa coi là cuộc tấn công sử dụng cầu hàng không quy mô lớn nhất của lính thủy đánh bộ Mỹ trong hơn 30 năm qua. Hãng thông tấn Pháp AFP đưa tin rằng, chiến dịch được bắt đầu bằng giai đoạn đánh nhanh và đánh mạnh liên tục trong 36 tiếng đồng hồ. Mục đích của chiến dịch là quét sạch quân nổi dậy khỏi khu vực phức tạp này trước khi diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Áp-ga-ni-xtan vào ngày 20-8 tới. Miền nam Áp-ga-ni-xtan không những là thành lũy của Ta-li-ban mà còn là nơi Tổng thống Áp-ga-ni-xtan Ca-dai đang tìm kiếm sự ủng hộ của các cử tri thuộc bộ lạc Pa-stun.
Thiếu tướng La-ri Ni-côn-xơn, chỉ huy lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ ở miền Nam Áp-ga-ni-xtan, tuyên bố với binh lính trước khi thực hiện chiến dịch: “Điều tạo nên sự khác biệt giữa Chiến dịch Khanjar với các chiến dịch khác trước đây là quy mô lớn của lực lượng tham gia, cũng như tốc độ chiến dịch. Chúng ta đi tới đâu sẽ ở lại đó và ở lại đâu chúng ta sẽ gìn giữ, xây dựng nhằm hướng tới việc chuyển giao tất cả các trách nhiệm an ninh cho Áp-ga-ni-xtan”. Các quan chức mô tả chiến dịch này là chiến dịch lớn nhất và hành động mau lẹ nhất trong giai đoạn mới của cuộc chiến. Tuần trước, lực lượng Anh cũng đã tiến hành chiến dịch tương tự nhưng quy mô nhỏ hơn nhằm truy quét các phần tử nổi loạn tại Hen-man và các tỉnh lân cận.
Người phát ngôn của quân đội Mỹ, Đại úy U.Pi-li-tai-ơ cho biết trong những giờ đầu của chiến dịch “không thấy kẻ thù kháng cự”, nhưng một lính thủy đánh bộ bị thương nhẹ vì bom tự tạo gài phát nổ. Ông này cũng cho biết quân Mỹ đã chuẩn bị tinh thần về thương vong nhưng điều quan trọng nhất là dân thường không bị ảnh hưởng. Tỉnh trưởng Hen-man G.Man-gan đoán chiến dịch sẽ “rất có hiệu quả”.
Cùng ngày, quân đội Pa-ki-xtan thông báo đã triển khai thêm binh lính dọc biên giới với Áp-ga-ni-xtan để ngăn chặn lực lượng Ta-li-ban có thể tràn sang nước này nhằm tránh cuộc tấn công của quân đội Mỹ. Người phát ngôn quân đội Pa-ki-xtan, Thiếu tướng A-tha Áp-bát cho biết, quân đội đang chuẩn bị đối phó với khả năng Ta-li-ban sẽ di chuyển qua biên giới từ tỉnh Hen-man. Tuy nhiên, ông Áp-bát không cho biết chi tiết về việc bao nhiêu binh sĩ đã được điều động thêm vào số quân đang hoạt động tại khu vực biên giới này, cũng như việc lực lượng của Pa-ki-xtan sẽ phối hợp như thế nào với Mỹ trong cuộc chiến chống Ta-li-ban.
Trong ngày hôm qua, nữ phát ngôn viên quân đội Mỹ E.Ma-thi-át cho biết phiến quân Ta-li-ban đã bắt giữ một lính Mỹ ở miền Đông Áp-ga-ni-xtan. Binh sĩ này mất tích từ ngày 30-6 và quân đội đã làm tất cả những gì có thể để tìm kiếm cũng như giúp đỡ binh sĩ này trở về an toàn". Đây là trường hợp đầu tiên lính Mỹ bị bắt kể từ khi được điều tới các khu vực chiến sự trong những năm gần đây. Ta-li-ban đã ra tuyên bố xác nhận việc bắt giữ binh sĩ nói trên.
HÀ NGỌC