Trận thua bẽ mặt Nam Định 1-6 cuối tuần rồi làm dày thêm những nếp nhăn trên trán Trưởng đoàn bóng đá QK4, Đinh Hồng Lĩnh. Kể từ lượt về đến nay, đội bóng của ông chỉ biết duy nhất một từ “thua” buồn bã.
>> Vì sao CLB QK4 sa sút thảm hại?
Sáu thất bại liên tiếp đẩy các cầu thủ quân khu xuống áp chót bảng xếp hạng. Khi được hỏi, ông Lĩnh không chịu lý giải nguyên nhân của “cú rơi tự do ấy” ấy mà chỉ lặp đi lặp lại: “Những gì diễn ra bạn có thể xem trên sân đấu, trên băng ghi hình”.
Bao giờ niềm vui thế này mới có thể quay lại với các cầu thủ QK4. Ảnh: Như Ý.
Phải chăng QK4 đang bị các đội quây “đánh hội đồng”? Trước câu hỏi này, vị Trưởng đoàn trầm ngâm hồi lâu rồi nhỏ nhẹ: “Điều đó tôi cũng nghĩ đến. Thế nhưng, tôi chẳng thể trả lời bạn được”.
Phận “tân binh” lần đầu lên hạng, QK4 chẳng có “bạn bè”, cũng không gia nhập “liên minh” nào cả. Xem ra, ở thời điểm cận kề “miệng vực” xuống hạng, thứ duy nhất mà họ có thể trông cậy là chính mình. “Chúng tôi không dư giả tiền bạc, quân thì cũng chỉ có thế. Giờ chỉ còn cách đá hết mình từng trận đấu thôi”, ông Lĩnh nói.
Vâng, giờ thì QK4 chỉ còn biết cố gắng hết mình và tin ở chính mình mà thôi!