"Ông ta chính là người ra lệnh và là một trong những người chặn đoàn xe rồi sát hại các nạn nhân", Bộ trưởng Tư pháp Philippines Agnes Devanadera nói. Bà cũng cho biết thống đốc tỉnh Maguindanao, ông Andal Ampatuan Snr (tức Ampatuan “cha”) cùng 7 thành viên khác của gia đình Ampatuan cũng là nghi phạm. Cả 9 người đang bị điều tra và không được phép rời Philippines.
Andal Ampatuan Jnr trong trại giam - Ảnh: AP
Nếu bị tòa kết án, Ampatuan “con” có thể phải chịu mức án cao nhất là tù chung thân, vì Philippines không có án tử hình.
Cùng ngày, quân đội Philippines thông báo thiếu tướng Alfredo Cayton và đại tá Medardo Geslani - hai chỉ huy quân đội trực tiếp phụ trách khu vực miền nam, nơi xảy ra vụ thảm sát - đã bị cách chức. Hai người này đã nhận lệnh quay về thủ đô Manila để phục vụ cho công tác điều tra.
Trước đó một nhân chứng cho biết ông đã nhìn thấy Andal Ampatuan (con) ra lệnh và tham gia hành quyết các nạn nhân. Bộ trưởng Devanadera phát biểu trên truyền hình: "Một nhân chứng khẳng định chính ông ấy đã ra lệnh cho họ. Một người khác còn thấy ông ta nổ súng".
Một nhân chứng (lấy tên giả là Boy) trả lời phỏng vấn của Đài Al-Jazeera với điều kiện giấu tên rằng anh ta và các tay súng trong vụ thảm sát chỉ làm theo lệnh của thị trưởng và xưa nay họ không bao giờ thắc mắc về những gì mình được yêu cầu làm.
Nhân chứng này khẳng định Andal Ampatuan (con) ra lệnh giết tất cả đoàn người, bao gồm vợ, chị em gái và những người ủng hộ chính trị gia Ismail Mangudadatu, không kể phụ nữ hay trẻ em. Boy cũng xác nhận thông tin là tất cả con tin nữ đều bị cưỡng hiếp trước khi bị giết. Ngoài ra, ngôi mộ tập thể đã được đào từ trước bằng xe ủi của chính quyền tỉnh Maguindanao (nam Philippines).
Andal Ampatuan (con), thị trưởng của Datu Unsayalso và con trai thống đốc tỉnh Maguindanao, đã nộp mình cho cảnh sát hôm qua và bị truy tố về tội giết người. Nhân vật này khẳng định mình vô tội.
Gia đình Ampatuan là đồng minh chủ chốt của Tổng thống Arroyo ở Maguindanao. Đây là vụ bạo lực có động cơ chính trị tồi tệ nhất trong những năm gần đây ở Philippines.
Hôm nay, chính trị gia Ismail Mangudadatu tự mình nộp đơn tranh cử chức thống đốc tỉnh Maguindanao. Đoàn 50 xe của ông đi lại con đường mà gia đình, những người ủng hộ ông và các nhà báo đã đi qua và sau đó bị giết hại. "Tôi hi vọng đây sẽ khởi đầu cho sự giải phóng của chúng ta" - ông tuyên bố.
Trong một diễn biến khác, một nhân viên cứu trợ của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc bị bắn chết hôm qua, gần nơi xảy ra vụ thảm sát.
Một tay súng không rõ danh tánh đã bắn vào nhân viên UNICEF Nestor Bulahan tại một bến xe buýt ở Parang, thuộc tỉnh Maguindanao. Bulahan qua đời sau khi được đưa vào bệnh viện. Khi bị tấn công, ông đang đạp xe để đi gặp bạn.
Parang chỉ cách Ampatuan, nơi xảy ra vụ thảm sát hôm thứ hai, chưa đầy 50km. Cảnh sát không cho biết liệu hai vụ có liên quan nhau hay không.
------------------------------------
* Tin bài liên quan:
>> Nghĩa trang dưới địa ngục
>> Tìm thấy thêm 11 thi thể trong vụ thảm sát ở Philippines
>> Vụ bắt cóc con tin ở Philippines: thêm 22 người bị sát hại
>> Thảm sát con tin trước bầu cử ở Philippines
>> Philippines: 20 nhà báo bị bắt làm con tin
>> Philippines: nghi can cầm đầu vụ thảm sát đầu thú